Chiếc hộp màu đen

THẦY ĐỀ (rút gọn)
THẦY ĐỀ (rút gọn)

TTC - Sau một lúc lưỡng lự, Thierry quyết định nhấn chuông cửa nhà người tình.

Cửa bật mở, Ivone, tình nhân và là vợ của Philpp, bạn thân của Thierry, nhào ra ôm người khách, khóc nức nở. “Sao có chuyện gì vậy?” - Thiery hỏi, không giấu vẻ vui mừng. Thấy chủ nhân vẫn nức nở, anh ta sốt ruột: “Philipp ra sao rồi?”. “Không, anh ta chưa chết! nhưng chắc cũng không bao lâu nữa, bác sĩ nói sắp kết thúc rồi…”, Thiery thấy nhẹ nhõm, “như vậy mình không cần phải ra tay”. tuy vậy, anh ta cũng gờn gợn cái cảm giác của kẻ phản bội.

KmwRCZm7.jpgPhóng to

Philipp với Thierry biết nhau từ bé, cùng học phổ thông lẫn cao học, lễ cưới bạn, anh ta còn làm phù rể. Thierry chợt nhớ lại những thủ đoạn lừa dối bạn trót lọt và thấy tội cho chàng Philipp ngây ngô. Quả thực anh chồng thiệt thà chẳng biết chút gì về mối quan hệ giữa người bạn thân và cô vợ xinh đẹp. “Thierry, anh nên vào thăm Philipp một chút trước khi…”, “Hẳn rồi!” - Thierry vừa đáp vừa vòng tay siết quanh eo người tình.

Mắt Philipp nhắm nghiền, đôi má hóp, mặt nhợt nhạt. Thierry tiến gần lại giường người bệnh, chân chạm phải chân kẻ sắp lìa đời, bất chợt nước mắt anh ta trào ra… bỗng dưng anh ta thấy xấu hổ. Lời sám hối chưa kịp thốt ra, chợt nhớ đến người tình đang ở bên cạnh, Thierry liền nở nụ cười gượng gạo. Chợt có tiếng chuông cửa, Ivone bước vội ra đón khách. Tiếng chuông đã kéo đôi mắt lờ đờ của Philipp mở ra, nhìn hết vật này đến vật khác và dừng lại ở gương mặt người bạn thân. Một nét gì đó như niềm vui hiện lên gương mặt đờ đẫn của Philipp: “Ồ, cậu đấy ư?”. Thierry cúi xuống nắm lấy tay bạn: ‘Phiilipp… Philipp… bạn…”. Thierry không cầm nổi nước mắt. “Thierry, tớ nghĩ rằng với mình thế là xong rồi... Hãy lại gần hơn… Thế vợ mình đâu?”. Thierry lại sát bên bạn: “Vừa có người kêu cửa hay là để tớ gọi cô ấy…”. “Không, ngược lại… hãy nghe tớ… Thật ra không phải lúc nào tớ cũng là người… chồng tốt như cậu tưởng. Mọi sự… đáng lý… kết thúc lâu rồi… Thật tiếc… tớ không đủ thời gian để… kể cho cậu hiểu. Tóm lại…chỉ còn… mấy bức thư… vài kỷ vật… bao năm nay tớ giấu vợ… cất tất cả trong một chiếc… hộp nhỏ sơn… màu đen…”. Philipp ngừng lại lấy hơi rồi tiếp: “Hộp… nhỏ màu…đen… ngăn dưới cùng của bàn… làm việc. Hãy giữ nó hộ tớ. Cậu quẳng vô lửa giùm tớ. Đốt, đốt hết… Tớ không muốn Ivone phát hiện ra nó, tớ không muốn… cô ấy biết…”.

Thierry thở phào. Lời trăn trối bí mật của Philipp khiến anh ta trút bỏ được cái gánh mặc cảm tội lỗi. Thì ra Philipp cũng từng phản bội vợ, do vậy việc anh ta lén lút với Ivone cũng chẳng mắc tội gì. Giọng người bệnh lại cất lên với âm điệu nặng nề: “Cậu hứa với tớ chớ?”. Thierry nắm lấy bàn tay đã giá lạnh của bạn: “Cậu cứ yên tâm. Tớ xin hứa…”. Philipp nở nụ cười yếu ớt: “Cảm ơn cậu! Còn về Ivone… Tớ muốn rằng…cậu…”. Phiilip không kịp nói hết câu và trút hơi thở cuối.

Giữ lời hứa, Thierry tìm ngay ra “báu vật’ mà Philipp nói. Chiếc hộp tuy bên ngoài trông sơ sài nhưng lại có khóa ngàm rất chắc chắn. Thierry lẹ tay nhét chiếc hộp vô túi áo khoác ngoài lúc Ivone gọi điện thoại báo tin chồng mất cho người thân.

Thierry dìu Ivone ra phòng khách rồi đặt vội lên má người tình một nụ hôn rồi ra khỏi nhà của Philipp. Thierry đi về phía ngôi nhà trọ mà anh ta mướn từ khi quan hệ tình cảm với Ivone.

Thierry chui xuống tầng hầm rồi lôi trong túi ra chiếc hộp màu đen. Cần phải giữ lời hứa với người quá cố. Anh ta mở nắp lò sưởi. Chỉ ít phút nữa thôi, tất cả bằng chứng phản bội của Philipp sẽ được phi tang cùng với chủ nhân của nó về bên kia thế giới. Đồng thời cũng xí xóa những mặc cảm tội lỗi của Thierry lẫn Ivone. Giờ thì chỉ còn cái khóa tay là xong… Nghĩ vậy, và bằng một động tác dứt khoát, Thierry ném cái hộp màu đen vào đống lửa đang cháy trong lò sưởi.

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, tiếng nổ to đến mức cách xa hàng cây số vẫn nghe thấy, khiến các cửa sổ của những căn nhà gần đó không còn tấm kính nào vẹn nguyên.

Phải mất một thời gian lính cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy và cuối cùng lôi được xác của một người đàn ông ra khỏi đóng đổ nát. Công cuộc điều tra được tiến hành khẩn trương. Qua phân tích AND, người ta xác nhận nạn nhân chính là Thierry. Nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng thật đơn giản là do thuốc nổ gặp độ nóng bất thường.

Chỉ có điều không ai biết từ đâu khối thuốc nổ cực mạnh đó lại rơi vào lò sưởi, kể cả người tình xinh đẹp của nạn nhân.

kfJTULBu.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 483 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

THẦY ĐỀ (rút gọn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất