Chiếc áo len của ngoại

  VĨNH HÀN (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)
  VĨNH HÀN (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)

AT - Ông mất sớm, các cậu dì đều lập gia đình và ra ở riêng cả, chỉ có nhỏ là người thân thiết duy nhất của ngoại trong căn nhà lụp xụp cuối làng.

MSyFs3Rj.jpgPhóng to
Ảnh: Đức Minh

Ba mẹ cũng để nhỏ thường xuyên tới lui thăm nom ngoại xem như người để ngoại bầu bạn lúc tuổi già. Ngoại thích may vá, thêu đan. Những mùa đông lạnh, nhỏ ở bên ngoại luôn luôn ấm áp bởi những sản phẩm bằng len mà chính tay ngoại cần mẫn làm ra dành cho đứa cháu nhỏ. Nào là áo len, khăn len, găng tay len, mũ len..., tất cả đều khiến nhỏ rất thích và thường xuyên diện mỗi khi đến lớp. Ngoại thường bảo: “Con gái, làm gì thì làm cũng phải biết một chút về may vá, thêu đan để sau này lớn lên, lập gia đình không bị người ta đánh giá là không biết gì về nữ công gia chánh cháu à!”.

Thời gian trôi nhanh, thấm thoát cô bé ngày nào còn quấn quýt bên ngoại giờ đã trở thành một thiếu nữ. Ngoại thì đã già đi, tay yếu hẳn, tóc đã bạc hết mái đầu. Nhỏ lên thành phố đi học xa nhà, mỗi năm chỉ về quê có một lần.

Mùa đông năm ấy, biết là cháu sắp về, ngoại đã thức trắng nhiều đêm để đan tặng cho nhỏ một chiếc áo len màu tím thật đẹp. Dù mắt đã kém, tay yếu đi nhiều nhưng ngoại vẫn cần mẫn đan xong bằng tất cả tình yêu thương của mình. Chiếc áo len cũng đã hình thành, ngoại ngắm nhìn nó thật lâu, xếp ngay ngắn và đặt vào một chiếc hộp nhỏ. Sáng hôm ấy, đứa cháu nhỏ tay xách balô đến nhà ngoại. Hai bà cháu gặp nhau vui không sao kể xiết.

Ngoại có cái này cho cháu đây.

Ngoại toan bước vào phòng, nhỏ đã kéo tay ngoại lại gần: “Ngoại xem cháu mua cái gì về nè”. Dứt lời, nhỏ lấy từ trong balô chiếc áo len mới tinh, màu sắc lòe loẹt khoe với ngoại:

- Cái áo này là mốt bây giờ đó ngoại à. Ngoại xem có đẹp không, có hợp với cháu không?

- Ừ! Đẹp, đẹp lắm, hợp lắm - Đôi mắt ngoại thoáng một chút buồn.

- Cháu còn mua một hộp thuốc bổ cho ngoại nữa. Ngoại đem vào phòng cất rồi uống dần nha.

Ngoại lật đật đem hộp thuốc bổ vào phòng ngủ, để cạnh chiếc hộp nhỏ đựng chiếc áo len màu tím.

ozqbNh8f.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 14

(số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

  VĨNH HÀN (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất