Chicharito tỏa sáng, Manchester United hạ Liverpool tại League Cup

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 26-9 (giờ VN), tiền đạo Chicharito đã tỏa sáng với pha lập công duy nhất giúp Manchester United (M.U) đánh bại Liverpool 1-0 trên sân Old Trafford trong khuôn khổ vòng 3 League Cup.

Không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng M.U vẫn chơi rất hay và lấn lướt Liverpool trong cuộc tái ngộ trên sân Old Trafford ở vòng 3 League Cup. Trận này, M.U tiếp tục thiếu vắng chân sút số 1, Van Persie vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV David Moyes đã có một sự lựa chọn thích hợp khi đặt niềm tin vào Chicharito - chân sút tưởng như đã hết thời tại sân Old Trafford.

Bên phía Liverpool, tiền đạo Luis Suarez cũng được HLV Brendan Rodgers tung vào sân ngay từ đầu sau khi mãn hạn treo giò. Tuy nhiên, do đã lâu không chơi bóng nên cảm giác bóng và độ nhạy bén của chân sút người Uruguay không còn như xưa, khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn trong việc tìm mành lưới M.U. 

Sau hiệp 1 chơi bế tắc, M.U tăng tốc trong hiệp 2 và họ đã có được bàn mở tỉ số nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Chicharito. Phút 46, từ quả phạt góc bên cánh trái của Rooney, Chicharito khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của Enrique rồi thực hiện pha đệm bóng cận thành hạ thủ môn Mignolet, đưa M.U vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Liverpool dồn lên đáp trả và tạo được sức ép lớn lên khung thành thủ môn De Gea. Tuy nhiên, do nôn nóng và thiếu may mắn, Liverpool đã không thể tìm được bàn gỡ dù tạo được nhiều cơ hội ghi bàn trước khung thành thủ môn De Gea.

Tình huống tốt nhất của Liverpool diễn ra ở phút 72 với pha đá phạt trực tiếp của Luis Suarez. Nhưng may mắn đã không đứng về phía thầy trò HLV Brendan Rodgers khi pha sút phạt đẳng cấp của Luis Suarez lại tìm đúng xà ngang khung thành dù thủ môn De Gea đã đứng nhìn.

Ở chiều ngược lại, M.U cũng đã có thêm cơ hội để nới rộng tỉ số sau những pha phản công nhanh. Nhưng cũng giống như Liverpool, rạng sáng 26-9, "Quỷ đỏ" đã không không gặp may khi các pha dứt điểm của Wayne Rooney, Nani, Shinji Kagawa... hết bị thủ thành Mignolet cản phá lại tìm đến xà ngang của khung gỗ.

Không ghi thêm được bàn thắng nhưng tỉ số 1-0 cũng quá đủ để M.U ăn mừng. Chiến thắng này không chỉ giúp M.U giành quyền lọt tiếp vào vòng 4, mà còn là màn báo thù ngọt ngào của thầy trò HLV David Moyes với Liverpool - đội bóng đã đánh bại họ ở vòng 3 Premier League cách đây 3 tuần.

Bất ngờ lớn nhất ở lượt trận đêm 25-9 là việc đương kim vô địch Swansea City để thua đậm 1-3 trên sân đội bóng đến từ Giải hạng nhất, Birmingham và bị loại ngay ở trận ra quân bảo vệ vương niệm của họ.

Ở một diễn biến khác, Arsenal cũng đã ghi tên mình vào vòng 4 nhờ chiến thắng 4-3 trước West Brom sau những loạt sút luân lưu may rủi (hòa 1-1 sau 120 phút).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất