09/05/2021 12:18 GMT+7

Chia sẻ cùng em thơ

KIM ANH
KIM ANH

TTO - "Cái balô này con thích lắm. Con sẽ mang theo mỗi buổi lên lớp", cậu học trò lớp 1 Quách Văn Được (10 tuổi), lớp học tình thương phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (TP.HCM), nói như reo.

Chia sẻ cùng em thơ - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (trái), bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tham gia trồng cây xanh tại buổi khởi công xây dựng sân chơi thiếu nhi tặng thiếu nhi TP Thủ Đức - Ảnh: K.ANH

Tiếng reo đó của Được vang lên là khi cậu nhận quà từ anh Nguyễn Anh Tuấn - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Đây là một trong chuỗi hoạt động thuộc chương trình "Chia sẻ cùng em thơ" do Hội đồng Đội trung ương tổ chức tại TP.HCM vào ngày 8-5, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2021).

Tặng sân chơi trị giá tiền tỉ

Công trình măng non "Sân chơi thiếu nhi" do Thành đoàn TP.HCM, Hội đồng Đội TP phối hợp cùng Thành đoàn TP Thủ Đức thực hiện, được khởi công hôm 8-5, ngay tại khu đất trống phía sau Nhà văn hóa phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Chị Trần Thu Hà - phó bí thư Thành đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - cho biết công trình này do sự góp sức của đội viên, thiếu niên TP tặng các bạn đội viên của TP Thủ Đức.

"Công trình măng non hôm nay là công trình thứ 8, với mong muốn đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của thiếu nhi, giúp các em được vui chơi sau giờ học, hình thành tư duy sáng tạo, kết nối bạn bè. Nơi đây cũng có nhiều bạn nhỏ là con công nhân. Vì vậy sân chơi rất cần cho các em. Chỉ khoảng 45 ngày nữa, các em sẽ có một sân chơi khang trang" - chị Hà nói.

Điều đặc biệt là kinh phí thực hiện sân chơi được gây quỹ từ phong trào kế hoạch nhỏ của đội viên, thiếu nhi toàn TP. Theo đó, công trình được triển khai trong hai giai đoạn: 

Giai đoạn đầu do UBND P.Hiệp Bình Phước đảm nhiệm san lấp mặt bằng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thi công hệ thống thoát nước và trồng mới cây xanh, cải tạo cảnh quan với kinh phí gần 1 tỉ đồng. 

Giai đoạn hai do Hội đồng Đội TP thực hiện: lắp đặt các thiết bị trò chơi liên hoàn với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Từ năm 2018 đến nay, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP đã thực hiện 7 công trình măng non trên địa bàn 5 huyện ngoại thành, Q.Bình Tân và Q.9 (TP Thủ Đức) với tổng trị giá 3,6 tỉ đồng. 

Chị Nguyễn Thị Minh Hồng - bí thư Thành đoàn TP Thủ Đức - cho biết trong thời gian này sẽ có nhiều bạn trẻ tình nguyện tham gia san lấp mặt bằng, trồng cây xanh, tạo cảnh quan cho khu vui chơi để thiếu nhi có một sân chơi thật sạch đẹp, bắt mắt.

Mong các em trở thành người có ích

Đến thăm và tặng quà cho các bạn nhỏ tại làng thiếu niên Thủ Đức, anh Nguyễn Anh Tuấn - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - đã động viên: "Anh biết các em gặp hoàn cảnh thiệt thòi nhưng ở đây các em đã có những gia đình và được các mẹ, cô chú chăm sóc, tạo điều kiện học tập. Vậy thì hãy cố gắng học để mai này trở thành người có ích" - anh Tuấn nói.

Cùng với buổi khánh thành công trình nâng cấp khu sinh hoạt cộng đồng tại đây, Hội đồng Đội trung ương còn trao tặng bộ trống Đội và những bộ máy vi tính, giúp các bạn nhỏ trong việc tra cứu thông tin, học tập qua mạng... Trước đó, hành trình đã thăm và tặng quà đến học sinh lớp học tình thương P.Hiệp Bình Phước.

Cùng với niềm vui có khu sinh hoạt cộng đồng đầy đủ góc đọc sách, máy tính kết nối mạng Internet..., các em tại làng thiếu niên Thủ Đức còn hào hứng tham gia thi vẽ tranh "Ước mơ của em". Bạn Diệu Thảo, học lớp 8, vẽ bức tranh về ngôi nhà màu cam rực rỡ trên con đường rợp bóng cây xanh.

"Em mơ ước đây là mái nhà của mình, có đầy đủ bố mẹ và anh trai" - Diệu Thảo tâm sự. Nhưng đó chỉ là mơ ước, bởi lẽ khi học lớp 6 em được gặp lại người mẹ từ Điện Biên vào thăm và cho hay tin bố em đã qua đời. Rồi biền biệt hai năm qua, em không có thông tin gì về gia đình. Những điều em biết chỉ qua lời kể lại, do hoàn cảnh ngặt nghèo, em được gửi vào làng từ khi mới 2 tháng tuổi.

"Lớn lên tại làng, dù sao em cũng có gia đình, mẹ và anh em. Tuy không phải ruột thịt nhưng chúng em đều yêu thương nhau. Em mong lớn lên làm người có ích và được về quê thăm nơi mình sinh ra" - Diệu Thảo bộc bạch.

Gieo ánh sáng  cho em thơ Gieo ánh sáng cho em thơ

TT - Đang giảng dạy tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Q. Tân Bình (TP.HCM), thầy giáo Nguyễn Thái Bình chuyển về công tác tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu khi nghĩ rằng các em học trò kém may mắn đang cần mình...

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên