* Nếu lỡ tiêu lạm mất số tiền lớn, hãy làm bộ mặt thất thần và báo cho chồng tin “sét đánh”: Em vừa bị cướp. Chồng sẽ rối lên, xem vợ có nguy hiểm gì không, và tất nhiên mừng rỡ kết luận: “Thôi, của đi thay người”.
* Nếu có đồ mới mà chồng không để ý lại không tiện hỏi thẳng “Anh thấy em thế nào?” thì cứ diện cả bộ vía ấy mà nấu cơm, lau nhà... Chồng không thể không trợn mắt lên nhìn (tưởng ai lạc vô nhà) và tất nhiên sẽ “bình luận”.
* Nếu lỡ nấu món nào đó không đạt yêu cầu (do mãi xem tivi), chồng không hào hứng ăn lắm thì hãy tiếp thị: “Các chuyên gia đều nói món này vừa bổ vừa lành, đặc biệt cho các quí ông”. Một vài “bí kíp” hé lộ, hy vọng các bà vợ tùy trường hợp mà linh hoạt áp dụng chứ đừng lạm dụng vì “mưu sự tại (phu) nhân mà thành sự còn tại... phu quân”.
QUỲNH TẾU (Bắc Ninh)
Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận