- Thôi nhé, tui đang dị ứng với từ “chia sẻ” nghe. Bởi tui bị kêu gọi chia sẻ hơi bị nhiều. Hôm qua giá tô phở nhích lên, bà hàng phở bảo tui phải cùng “chia sẻ” khó khăn. Ra tiệm hớt tóc, giá cũng “đổi khác” rồi, anh thợ quen cười bẽn lẽn: “Thời khó khăn, bác chia sẻ với em nhé!”.
- Vậy thì, ông anh nên đọc báo để biết luôn khi nói về những trạm thu phí sẽ mọc lên, người ta cũng “mong người dân chia sẻ”. Thế là ông lại được mời... chia sẻ nữa đấy.
- Tui vừa đọc được bài viết của một vị chuyên gia bàn về chuyện nhà máy thủy điện chơi không sòng phẳng về nguồn nước, trong đó có đề cập đến việc chia sẻ quyền lợi và chia sẻ rủi ro. Quyền lợi thì ôm hết không chia sẻ cho dân, còn rủi ro cũng không chia sẻ mà... nhường hết cho dân. Tui thấy mình cũng đang ở tình trạng này, lợi lộc chẳng thấy ai kêu, còn thiệt hại (móc tiền ra là thứ thiệt hại cụ thể, chua xót lắm!) thì được mời gọi hoài.
- Trừ tui ra nghe. Bảo đảm “chia sẻ” sòng phẳng chơi đẹp. Ông cứ yên tâm chia sẻ cho tui, tui bảo đảm sẽ chia sẻ lại bằng việc mời bạn hiền lai rai ngay chiều nay!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận