- Hèn chi mấy bữa nay Sài Gòn sáng sớm và về đêm trời cũng trở lạnh, cưỡi xe dạo phố cứ ngỡ đang ở Đà Lạt. Nhưng thôi đừng lãng mạn nữa, để nhìn vào thực tế bà con miền Bắc đối phó với giá rét cũng nhiều vất vả, khó khăn. Trâu bò chết, mùa màng thất bát...
- Có anh bạn ra ngoài đó công tác điện về than rằng dù áo ấm chăn bông trùm kín mà vẫn lạnh cóng, teo hết cả... Có đủ áo ấm còn thế, huống chi bà con nghèo manh áo không đủ chống chọi với giá rét.
- Đã có nhiều người đổ bệnh vì rét, phải nhập viện. Ở đồng bằng, ở phố mà còn chịu không nổi cái lạnh. Nhìn lên vùng núi, miền cao càng thấy lo cho bà con khi nghe đài báo nhiệt độ xấp xỉ mức nước đóng băng, thành đá. Lại nhớ những người ở vùng lũ mới đây từng chịu mất mát, nay mới gượng dậy, gặp thêm trận rét này, khó càng thêm khó!
- Áo ấm cho trẻ em vùng cao. Chăn bông cho người già vùng núi. Bà con phương Nam xin gửi tấm lòng như gửi nắng ấm ra ngoài đó, xin chia rét với bà con miền Bắc. Nghĩa đồng bào sẽ là ngọn lửa sưởi ấm mùa rét này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận