29/12/2012 08:03 GMT+7

Chỉ tiêu "nụ cười"

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chỉ còn vài tờ lịch mỏng manh nữa là chúng ta bước vào năm 2013 rồi. Ông anh có mong ước, cảm xúc gì không?

- Tóc bạc thêm nhiều, nên mong sao thuốc nhuộm tóc giảm giá để có tiền “tân trang” mái tóc! Nói vui thôi, một năm trôi qua, quá nhiều buồn vui lẫn lộn, chỉ mong sao năm mới bớt khó khăn, bà con mình cười nhiều hơn... nhăn.

- Có lẽ đó là mong ước chung của nhiều người. Để mong ước đó thành hiện thực, không dễ ông nhỉ? Bởi những điều làm bà con ta “nhăn” là một danh sách dài.

- Nhưng tôi nghĩ khó mấy thì cũng phải ráng làm. Cứ lấy nụ cười hài lòng của bà mẹ già, nụ cười hạnh phúc của những đôi lứa, nụ cười vui sướng của các em thơ... từ khắp nơi, ở bản làng xa hay xóm nghèo đô thị, làm đích đến để từ đó mọi người chúng ta trong những phần việc của mình ráng hết sức làm cho tròn, cho tốt. Cứ thế mà nỗ lực thì thế nào cũng làm cho nét mặt mỗi người bớt dần những nét nhăn, thêm nhiều những nét vui.

- Khó mà không khó. Hãy bắt đầu từ cái tâm luôn luôn trăn trở, đau đáu làm cho dân vui, sẽ có cái tầm năng lực để vượt qua những khó khăn, san bằng mọi trở ngại. Hãy bước vào 2013 với chỉ tiêu về những nụ cười!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên