Vào bệnh viện hắn lại chửi khi mua thuốc uống giá… trên trời, chửi đến nỗi các bác sĩ, y tá đều sợ hắn và chỉ được yên ổn khi hắn… trốn viện.
Về nhà hắn tiếp tục chửi, hắn chửi cái bóng đèn muốn cúp điện lúc nào thì cúp, vậy mà hàng tháng phải đóng tiền không thiếu một đồng, lại còn lúc nào cũng hăm he tăng giá, hắn nhất quyết không thèm xài điện, chuyển sang xài... đèn dầu, rồi hắn lại chửi vì giá xăng dầu cứ tăng liên tục.
Hắn lại chửi cả bà bán rượu thiếu cho hắn vì uống vào mà cứ lâng lâng, uống nhiều mà không thấy say. Hắn biết bà ấy bán cho hắn chỉ có nước lã cộng với viên thuốc quái quỷ bán đầy chợ, chỉ cần bỏ vào nước là thành rượu, nhưng hắn vẫn phải uống rượu của bả vì hắn biết mua rượu thiếu ở đâu bây giờ?!
Và trong cơn say và… chửi triền miên ấy, hắn lại được chăm sóc từ một bàn tay một người đàn bà… bán cháo. Bát cháo hành thịt thơm lừng làm cho hắn bừng tỉnh. Hắn ăn liên tục bảy tám bát. Hắn nuốt vội vã, trong đời hắn chưa bao giờ được ăn những bát cháo ngon như thế. Nước mắt hắn ràn rụa, hắn khóc, hắn rên rỉ la hét vì… đau bụng. Hàng xóm đưa hắn vào bệnh viện, bác sĩ lắc đầu cho biết hắn bị ngộ độc do uống rượu dỏm cộng với ăn thịt heo bệnh trong bát cháo hành, đưa hắn đến bệnh viện quá trễ vì trên đường đi cấp cứu bị… kẹt xe.
Từ đấy không còn nghe tiếng chửi của hắn.
Tuổi Trẻ Cười số 506 ra ngày 1/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận