- Loại 12 năm hay 30 năm? Chai thủy tinh hay chai sành? Nè, nói thiệt đi, ông nghĩ tui thế nào mà mời loại rượu chỉ nghe tên thôi, chưa uống đã thấy... sốc?
- Ồ, ông bạn tui thì dư tự trọng rồi, nhưng cứ uống thêm cho tăng đô tự trọng lên càng tốt chứ sao. Nói thiệt nghe, đây là rượu ế bán chẳng ai mua, tặng chẳng ai dám nhận. Mọi người bảo đem cái này về nhà hóa ra mình tự cho là... thiếu tự trọng sao? Ế, nên bán rẻ, mình mua luôn, về nhậu cho vui và suy ngẫm về sự tự trọng!
- Nhưng rượu tự trọng thì uống với mồi gì đây? Bò Kobe xào lăn chăng?
- À, bà xã tui sẽ mời ông món mới: bánh chưng tự ái. Món này bả tính đầu tư bán dịp tết sắp tới.
- Nhà ông này mời người ta toàn những món nghe là hết muốn ăn. Thôi xin can cái sáng kiến đầu tư “bánh chưng tự ái” đó đi. Chả ai mua, cả nhà ông lại phải ăn thay cơm đến... rằm tháng giêng mất! Ăn bánh chưng tự ái cộng với uống rượu tự trọng chắc sang năm mới phải... tự xử luôn quá.
- Như thế là tốt chứ sao! Mấy cha tài ít, tật nhiều, bòn rút của công, sách nhiễu người dân, xơi vào cho đủ tự trọng, tự ái để rồi tự xử mà xin từ chức, nhường ghế cho người tài đức, giúp dân giúp nước.
- Nói rất hay. Nhưng e người tự xử trước hết lại là... ông bạn đấy. Sếp sẽ gọi ông lên bảo rằng nhiều sáng kiến gây sốc và lại lắm chuyện hay nói “móc họng” người khác thì nên tự xử xin nghỉ hưu non đi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận