- Tôi thấy thế là tốt, thiên nhiên làm sao biết đường nào mà lần, thà nói thẳng như thế để người dân, chính quyền biết đường mà lo liệu, còn hơn dự báo ảo mà cứ khẳng định là đúng thì người dân chết oan mạng chứ chẳng chơi!
- Ước gì mấy ông ngoại làm quốc lộ, làm khu công nghiệp cũng học tập ông dự báo thời tiết thì dân đỡ khổ biết mấy nhỉ?
- Ý ông là sao?
- À, thì cứ tuyên bố thẳng là những cam kết của chúng tôi về quy hoạch treo, về thời gian hoàn thành tiến độ thi công đường sá chỉ mang tính tham khảo. Khi nào thấy chúng tôi treo băngrôn, cờ hoa rực rỡ thì bà con hãy yên tâm là trong vòng 24 giờ nữa sẽ khánh thành công trình.
- Ông nói vậy là chết dân đen rồi, thiên tai ập vào chỉ vài ba ngày mà dân đã khổ lên khổ xuống. Còn sống chung với lời hứa hão hết năm này qua năm khác thì sao chịu thấu...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận