
Tân binh Tonali (phải) đang gây thất vọng lớn - Ảnh: AFP
Thất bại 0-2 trước Newcastle trên sân nhà vào rạng sáng 30-8 khiến Tottenham có khởi đầu mùa giải đầy thất vọng. Trước đó, đại diện thành London thua Brentford 0-3 ở vòng mở màn.
Sau 180 phút tại Premier League 2026-2027, “Gà trống” nhận 5 bàn thua, không ghi bàn và toàn thua cả hai trận.
Điều đáng nói là Tottenham đã đầu tư rất mạnh trong kỳ chuyển nhượng hè. Theo Sky Sports, Spurs chi khoảng 320 triệu bảng để tăng cường lực lượng, với những cái tên đáng chú ý như Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke, Savio và Omar Marmoush.
Chỉ riêng Tonali đã có giá khoảng 92,5 triệu bảng, trong khi Savio tiêu tốn khoảng 75 triệu bảng.
Tuy nhiên, tiền bạc chưa lập tức biến Tottenham thành một tập thể mạnh.
Trước Newcastle, họ thậm chí chơi tốt hơn trong khoảng một giờ đầu và tạo được một số cơ hội. Nhưng sau khi Anthony Elanga mở tỉ số phút 62, đội chủ nhà nhanh chóng mất thế trận.
Chỉ 10 phút sau, Yoane Wissa ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Newcastle.
HLV Roberto De Zerbi thừa nhận vấn đề lớn nhất của Tottenham lúc này nằm ở tâm lý thi đấu.
“Bạn không thể mua tâm lý trên thị trường chuyển nhượng”, nhà cầm quân người Ý nói. De Zerbi cho rằng Tottenham sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng nhưng cần thời gian để tìm ra sự cân bằng, cải thiện kết nối và thực sự trở thành một đội bóng.
Nỗi lo càng lớn khi đây không còn là vấn đề mới. Kể từ trận thắng ngược Aston Villa 4-1 vào tháng 11-2024, Tottenham đã trải qua 44 trận bị đối thủ dẫn trước trên mọi đấu trường mà không một lần lội ngược dòng giành chiến thắng.
Cựu danh thủ Jamie Carragher nhận xét Tottenham “không thể khởi đầu tệ hơn”, đồng thời dự đoán đội bóng có thể tiếp tục mua thêm cầu thủ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận