24/04/2013 07:04 GMT+7

Chỉ hấp dẫn tại đích đến

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Ngày 23-4, màn đọ nước rút hấp dẫn tại đích đến giữa nhiều tuyển thủ quốc gia đã cứu cho chặng 10 cuộc đua từ TP Quảng Ngãi đi TP Quy Nhơn khỏi cảnh tẻ nhạt.

TT - Ngày 23-4, màn đọ nước rút hấp dẫn tại đích đến giữa nhiều tuyển thủ quốc gia đã cứu cho chặng 10 cuộc đua từ TP Quảng Ngãi đi TP Quy Nhơn khỏi cảnh tẻ nhạt.

Lộ trình 181km với nắng và dốc càng trở nên lê thê bởi chiến thuật “ru ngủ” của các VĐV. Các tay đua TP.HCM dồn toàn lực kìm hãm tốc độ đoàn đua ở mức tương đối thấp (trung bình chỉ hơn 39km/giờ) nhằm bảo vệ áo vàng tổng sắp cho tay đua 17 tuổi Trần Thanh Điền. Trong khi đó, các đối thủ của họ là ADC THVL, BVTV An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp... cũng không mạnh dạn tấn công nên chỉ “ru” nhau về đích.

May mà còn có màn nước rút hấp dẫn tại đích đến giữa những tên tuổi như: Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM), Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang), Bùi Minh Thụy (ADC THVL), Trần Văn Quyền (Quân Khu 7)... Họ đã mang lại cảm giác hồi hộp lẫn phấn khích cho khán giả khi gần như đứng trên xe đạp để nhấn bàn đạp lao về đích như mũi tên. Kết quả, tay đua Lê Văn Duẩn cán mức trước tiên với thời gian 4g35’03”.

Đây là lần thứ ba tay đua Lê Văn Duẩn thắng chặng tại giải giúp anh củng cố vững chắc chiếc áo xanh tổng sắp với 91 điểm, bỏ xa người xếp thứ hai Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp) đến 31 điểm. Cũng có mặt ở nhóm đầu, Thanh Điền tiếp tục giữ chiếc áo vàng tổng sắp với tổng thời gian 29g29’23”.

Ngày 24-4, các tay đua thi đấu chặng 11 từ TP Quy Nhơn đi TP Tuy Hòa (Phú Yên) có lộ trình dự kiến 116km.

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên