- Đi đâu mà giờ này mới về, bỏ công bỏ việc hết.
Chồng tự tin trả lời:
- Đi nhận tiền nhuận bút mấy bài báo vừa mới được đăng.
Vợ thay đổi nét mặt, vui vẻ hỏi:
- Vậy hả! Được bao nhiêu?
Chồng trả lời:
- Đâu được mấy trăm. Nhưng vừa nhận xong ra cổng thì gặp mấy thằng bạn, nên mời vô quán lai rai mấy lon.
Nét mặt vợ quay lại trạng thái ban đầu:
- Lúc nào cũng nhậu với nhẹt, bạn bè đâu mà sẵn thế?
Chồng tiếp tục:
- Nhưng có thằng bạn tốt bụng giành trả tiền bữa nhậu.
Vợ vui vẻ trở lại:
- Ông bạn nào mà tốt quá vậy?
Chồng ngập ngừng:
- Ờ… Ờ, một thằng bạn cũng… thân, nên cuối cùng nó lại hỏi mình cho nó mượn tạm mấy trăm.
Vợ sa sầm:
- Bạn bè gì đâu mà kỳ quái vậy!
Chồng mạnh dạn tiếp:
- Lại có một thằng bạn khác thuộc hàng đại gia hào phóng, móc bóp trả ngay số tiền đó cho mình.
Vợ phấn khởi hẳn:
- Ồ cũng có nhiều người tốt đó chứ.
Chồng rụt rè:
- Mấy đứa nó còn rủ mình chiều nay đến quán “Đèn mờ” nhậu tiếp.
Lúc này vợ quyết định dứt khoát:
- Thôi thôi vô nhà, vô nhà không được đi đâu, không được nhậu nhẹt gì nữa cả.
Cánh cửa đóng sầm và câu chuyện được kết thúc ở đây.
Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận