Liza, người chủ sạp, cười giả lả: “Đừng giận mà, chắc là Liza sơ suất. Thôi hôm nay đền, tặng ba cái miễn phí nhé”.
Phóng to |
|
Tại chợ đồ da ở Quảng Châu có đầy đủ các loại túi xách làm chính xác theo catalogue mới nhất của các hãng lớn trên thế giới - Ảnh: Lê Nam |
Gã đàn ông lập tức nháy mắt đổi giọng: “Xong. Nhưng không chơi xấu thế nữa, không là tôi kiếm mối khác ngay lập tức đấy. Hôm nay cô làm cho tôi mẫu LV khác. Chắc là đính nhiều hạt và da nhỏ. Mẫu là cái này” (gã chỉ tay vào ảnh một chiếc túi da màu nâu trong catalogue trước mặt Liza).
Liza mở sổ ra, quẹt ngang ba cái, quẹt xuống bốn cái thành hình túi xách rồi vẽ thêm cái quai vòng qua. Xong rồi cô vẽ những chi tiết mặt trước. “Vầy phải không?”. Gã đàn ông rà ngón tay: “Thêm miếng da vào đây. Nhớ mỗi cái cho da màu khác nhau. Quai kiểu này làm 20 cái. Còn lại 40 cái làm da đan, 40 cái quai dài như lần trước. Bên kia họ thích thế”.
Chỉ khoảng nửa phút, cả hai đã “thiết kế” lại cái túi nhãn hiệu LV với vài chi tiết “không đụng hàng kiểu Quảng Châu”. Nửa phút sau là trả giá nhoay nhoáy trên máy tính Casiio (cũng đồ nhái, có thêm một chữ i). Đập bộp tay vào vai nhau rất bỗ bã, thế là xong phi vụ mới đặt hàng 100 cái túi LV.
Thương hiệu nổi tiếng được chế mẫu không phải ở Paris mà trong một sạp hàng rộng chừng 3m2 tại tầng trệt chợ đồ da Guihualou sừng sững ở Quảng Châu (Trung Quốc).
Liza quay qua chúng tôi, xin lỗi: “Nó khó tính lắm. Nhưng đền là vui thôi. Thế các anh có chọn được mẫu nào không?”. Có bốn cuốn catalogue dày cộp, đủ các mẫu mới nhất mùa thu đông của các nhãn hiệu nổi tiếng. Nhiều nhất là các mẫu LV, vì theo Liza, hiệu này bán chạy nhất. Bất cứ yêu cầu nào khách đưa ra cũng được đáp ứng, thêm thắt thoải mái, số lượng đặt tối thiểu 10 cái. Tùy theo mức giá mà sẽ có chất lượng da và độ phức tạp tương ứng. Đặt nhiều thì giá giảm xuống.
Tòa nhà trung tâm thương mại Guihualou đồ sộ, bên dưới có mấy tầng hầm, từ trên xuống dưới tầng nào cũng đầy sạp hàng nhái. Khách nườm nượp từ sáng tới chiều. Khi đóng cửa, lũ lượt những người đến từ châu Á, Bắc Mỹ, Mỹ Latin, Trung Đông, châu Âu, châu Phi đổ ra, bắt taxi, tranh nhau để lên trước loạn xạ (dĩ nhiên trong số đó có không ít khách từ Việt Nam sang đánh hàng). Hầu hết khách khi rời chợ thường kéo theo vài vali hàng nhái, miệng cười nói tíu tít.
Ở Quảng Châu có không biết bao nhiêu là chợ đồ nhái. Đồ da, quần áo, đồ chơi, đồ len, giày dép, đồ lưu niệm, máy tính - linh kiện điện tử, điện thoại... đủ loại. Lâu lâu cơ quan quản lý thị trường mở một đợt kiểm tra hay truy quét (mà hình như sạp nào cũng biết trước!). Còn hằng ngày Liza và bao nhiêu người khác cứ mặc sức mà “thiết kế đồ hiệu trong 30 giây” cho dân buôn khắp thế giới. Ngồi trong cái sạp nhỏ xíu ở Quảng Châu, mới cảm nhận rõ nhận xét “chống hàng nhái made in China là vô vọng”!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận