17/04/2020 14:32 GMT+7

Chi 1.000 USD mua một chiếc bánh vòng để cứu tiệm bánh khỏi phá sản

KA KA (Theo Fox News)
KA KA (Theo Fox News)

TTO - Một chủ tiệm bánh tại Mỹ đã không thể kìm được nước mắt khi vị khách hàng lâu năm hào phóng trả tới 1.000 USD cho một chiếc bánh, như một cách thầm lặng để giúp cửa hàng vượt qua khó khăn thời đại dịch.

Chi 1.000 USD mua một chiếc bánh vòng để cứu tiệm bánh khỏi phá sản - Ảnh 1.

Bức ảnh vị khách và chiếc bánh giá 1.000 USD được đăng trên trang của tiệm bánh Tremont Goodie - Ảnh: FACEBOOK/TREMONT GOODIE.

Tremont Goodie là một tiệm bánh gia truyền hơn 60 năm đặt tại thành phố Upper Arlington, bang Ohio, Mỹ. Thông thường, những chiếc bánh thơm ngon rất hấp dẫn thực khách và việc kinh doanh của Tremont Goodie cũng rất phát đạt.

Tuy nhiên, từ khi COVID-19 xuất hiện cùng những quy tắc cách ly xã hội được chính phủ áp dụng thì việc buôn bán của tiệm bánh này trở nên ế ẩm, lợi tức giảm hơn 2/3 nên không còn đủ tiền để chi trả cho các chi phí hoạt động.

Trong lúc đang buồn chán vì thiếu tiền, lo lắng dịch bệnh thì Emilie Smith, người quản lý của tiệm bánh nhận được cuộc gọi từ khách hàng lâu năm.

Sau màn chào hỏi xã giao, vị khách kia đề nghị đặt làm bánh. Emilie Smith đã lặng đi trong giây lát khi vị khách nói: Tôi muốn mua một chiếc donut để mang đi và sẽ trả 1.000 USD nếu cửa hàng làm nó cho tôi.

Emilie Smith đã đăng bức ảnh vị khách cầm chiếc bánh với dòng chú thích: "Tôi không bao giờ dám mong đợi điều gì hơn thế. Đây là một chiếc bánh donut với giá 1.000 đô-la để giúp cửa hàng duy trì hoạt động kinh doanh. Thật là một điều may mắn!".

Theo chia sẻ của phía Tremont Goodie, người khách giấu tên vốn là một vị khách quen trong hơn 40 năm qua. Một người có tính cách tốt đẹp, rất hào phóng từng nhiều lần chia sẻ bánh pizza với nhân viên và mỗi khi xuất hiện thì "cả tiệm bánh như bừng sáng".

Thời gian gần đây, vị khách này không đến ăn bánh vì đang trong quá trình giảm cân. Trong lúc các nhân viên Tremont Goodie nghĩ khách không đến nữa thì nhận được sự giúp đỡ bất ngờ này.

"Một chiếc donut thông thường rất rẻ, nên tôi như không tin vào tai mình với mức giá 1.000 USD. Sau đó, tôi thực sự xúc động không nói nên lời khi anh ấy giải thích ngắn gọn rằng "Lúc này, các bạn sẽ cần sự giúp đỡ của tôi, đừng e ngại điều gì cả", Emilie Smith chia sẻ.

Câu chuyện thu hút rất nhiều sự chia sẻ và quan tâm, bình luận trên trang của tiệm bánh Tremont Goodie. Số đơn đặt hàng online theo đó cũng tăng lên đáng kể.

Mỹ hiện đang đứng đầu thế giới với 677.056 ca mắc COVID-19. Hơn 10 triệu người phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, hàng triệu doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lớn nhỏ cũng đang đứng trên bờ vực phá sản do không thể kinh doanh trong thời gian dịch bệnh.

Không ít người chia sẻ sự xúc động trước tấm lòng hào phóng của vị khách nọ. Hành động này được ví như "phước lành" đến với những người kinh doanh buôn bán khi đang điêu đứng vì dịch COVID-19.

Lướt mạng xem like giống ngồi trước máy đánh bạc chờ xổ số Lướt mạng xem like giống ngồi trước máy đánh bạc chờ xổ số

TTO - “Đêm nào cũng vậy, cứ đến 11 giờ, tôi lại nằm một mình, gặm nhấm những điều tồi tệ về bản thân”. Đó là lời mở đầu bài viết có tựa đề Làm cách nào để ngừng để tâm xem người khác nghĩ gì về mình của nữ tác giả Rachel Thompson.

KA KA (Theo Fox News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên