18/05/2014 14:22 GMT+7

Chết vì thiếu hiểu biết

MAI THỊ
MAI THỊ

TTC - Trong dân gian bấy lâu nay vẫn lưu truyền huyền thoại: Cá mập là loài duy nhất không bao giờ mắc bệnh ung thư. Từ đó nhiều người tin rằng vây, sụn cá mập là thần dược chữa khỏi căn bệnh quái ác này.

rGJ2nbAQ.jpg

Trong cơn nguy kịch, trước lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, thân nhân của người bệnh đã không tiếc tiền lùng mua bằng được các thần dược được đồn thổi như sụn cá, sừng tê giác, bột ngọc trai, nấm cổ linh chi... Tuy nhiên theo lời Phó Viện trưởng Viện Y học dân tộc TP.HCM thì “hiện cả Đông lẫn Tây y chưa có loại thuốc nào được gọi là thần dược, chưa có tài liệu nào khẳng định sụn cá mập, sừng tê giác, nấm cổ linh chi... chữa được bệnh ung thư”. Vì thiếu hiểu biết, nhiều bệnh nhân không chỉ tốn tiền vô ích mà còn dẫn mình tới cái chết nhanh hơn do thần dược dỏm và do bỏ ngang phác đồ điều trị. Chị M.H. (Khánh Hòa) hối hận kể: “cũng tại gia đình nóng ruột, nghe lời người ta mách cho anh ấy uống bột sụn cá mập liên tục 20 ngày sẽ cải thiện ngay. Ai dè do ngưng xạ trị nên anh ấy đi nhanh hơn”. Ông Nguyễn Văn M. (Bình Định) thú nhận: “không chỉ sụn cá mà bà xã tôi còn nạp nhân sâm, linh chi. Nghe quảng cáo thần dược Noni làm từ trái nhàu chữa được bách bệnh, tôi cho bả uống thay nước thay cơm nhưng bệnh ngày nặng thêm ra, rồi bả “đi” sớm hơn dự kiến!”. Một số bệnh nhân khác sau một thời gian đánh đu với “thần dược”, thấy không ăn thua đã tìm đến “thần y”. Đó là những ông thầy luôn mạnh miệng tuyên bố “đảm bảo chữa hết bệnh ung thư, kể cả trường hợp bị bác sĩ chê”. Anh Nguyễn Phước Th. (Cà Mau) nghe tin thầy B. ở Hậu Giang nổi tiếng với việc cứu mạng bằng “truyền năng lượng vũ trụ” nên cho người nhà ngưng điều trị bằng hóa chất mà chuyển sang “hấp thu năng lượng vũ trụ”. Sai lầm này khiến anh ân hận suốt đời, giờ đây anh chỉ biết tự trách mình mà thôi. Trước những tình cảnh này, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã cảnh báo “Bị ung thư không có nghĩa là chấm hết. Người bệnh và thân nhân cần tỉnh táo và làm theo đúng lịch trình, phác đồ điều trị. Không được tự mình làm bác sĩ, không tự sử dụng các thần dược đồn thổi kẻo tiền mất mà mạng cũng không giữ được”.

uShzF2H4.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MAI THỊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên