Chết ở bệnh viện sao giấy chứng tử ghi ở nhà?

Phan Tư Khoa (TP.HCM)
Phan Tư Khoa (TP.HCM)

TT - Con gái tôi là Phan Thúy Hằng (47 tuổi) bị bệnh. Sáng 24-7 tôi đưa con vào Bệnh viện Quân Dân Miền Đông (Q.9, TP.HCM) khám bệnh thì sáng 25-7 xe của bệnh viện đã chở xác con tôi về trả cho gia đình tại nhà. Con tôi chết ở bệnh viện, thế nhưng giấy chứng tử lại ghi “nơi chết tại nhà” là hoàn toàn sai sự thật.

Tôi có đến Bệnh viện Quân Dân Miền Đông thì không có ai tiếp. Tôi gửi thư bảo đảm đến bệnh viện nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Vì sao như thế?

Ông Lương Văn Một (giám đốc Bệnh viện Quân Dân Miền Đông) trả lời:

- Bệnh nhân Phan Thúy Hằng bị bệnh hở van tim hai lá bẩm sinh, bị suy tim độ 3-4 và bị liệt nửa người phải nằm một chỗ 5-6 năm nay. Ngày 24-7 bệnh nhân được em trai đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất nặng, bị phù toàn thân, khó thở... Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi, suy tim độ 3, hẹp hở van hai lá, rối loạn điện giải, tai biến mạch máu não. Do bệnh quá nặng và đã mắc lâu năm nên việc cấp cứu điều trị không hiệu quả. Khi bệnh nhân hấp hối, em trai bệnh nhân là Phan Anh Tuấn xin cho bệnh nhân về và cam kết chịu trách nhiệm.

Sau đó bệnh nhân Hằng tử vong tại nhà và được chính quyền điạ phương cấp giấy chứng tử, chứ bệnh viện không cấp. Bệnh viện đã tiếp ông Khoa nhiều lần và giải thích cho ông hiểu nhưng ông vẫn gửi đơn khiếu nại đi nhiều nơi.

Phan Tư Khoa (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất