Chiều 4-11, Lập từ Huế về thăm nhà, khi đến bến xe Đà Nẵng Lập điện thoại cho cha là ông Mai Quang Dũng ra đón. Khi nghe ông Dũng nói đường từ nhà ra bến xe bị ngập quá nặng không thể đi được, Lập nói ông Dũng đừng ra đón, để Lập đi bộ về, nhà chỉ cách bến xe khoảng 1km. Khoảng 15 phút sau, ông Dũng điện lại cho Lập thì không liên lạc được. Ngay trong đêm tối, người nhà và bạn bè tỏa đi khắp nơi tìm Lập nhưng không thấy.
Theo nhiều người dân địa phương, chiều 4-11 trời mưa rất lớn, đường Yên Thế - Bắc Sơn ngập sâu, có đoạn ngập gần 1m, nhiều khả năng Lập bị sẩy chân rồi bị nước cuốn trôi khi lội qua đoạn đường này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận