- Ô hay, mới tuần trước còn giá 35.000 đồng/tô, sao bây giờ lại 40.000 đồng?
Bà chủ thủng thẳng đáp: ”Cô chú thông cảm, thông thường nấu nồi bún bò hết chừng 20 lít nước, riêng mấy ngày nay mất cả mét khối nước nên giá thành tô bún phải cao hơn thường lệ”.
- Cái gì? Nấu một nồi bún bò mà tốn cả mét khối nước? Thật là chuyện khó tin.
- Chẳng qua cả tuần nay ống nước trong nhà bị bể, mất hết cả chục mét khối nước, đóng không biết bao nhiêu là tiền nên đành phải tính vào giá thành nồi bún vậy - bà chủ quán lại thủng thẳng giải thích.
- Ủa, làm ăn buôn bán kiểu gì lạ vậy? Chuyện ống nước trong nhà bể thì ráng chịu, sao lại tính vào giá thành bún bò?
- Vậy thì chú là nhà báo, làm ơn hỏi giùm mấy ông cấp nước, nước bị thất thoát do đường ống bể cũng tính nó vào giá thành rồi tăng giá là sao? Mấy ổng trả lời nghe thuyết phục thì tui cũng giảm giá tô bún cho chú.
- Trời ơi, bà chị là chén sành sao học theo cách kinh doanh của chén kiểu được. Mấy ổng là độc quyền, muốn tính sao thì tính, khách hàng không chịu thì cũng chẳng biết mua nước đâu mà xài. Chứ bà chị bán bún bò mà tính kiểu đó thì bảo đảm khách hàng kéo nhau sang quán khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận