TTO - Áp đảo trong suốt trận đấu, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Chelsea lại gây thất vọng khi không thể xuyên thủng mành lưới của Stoke City, đành chấp nhận chia điểm 0-0 trong ngày ra quân ở mùa giải mới 2011-20112 (tối 14-8).
Với sự trở lại kịp thời của Torres sau chấn thương, Chelsea tràn đầy tự tin khi hành quân đến sân của Stoke City. Chưa hết, Chelsea còn thể hiện bản lĩnh và quyết tâm giành chiến thắng bằng lối chơi tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.
Với lối chơi này, Chelsea đã dễ dàng giành quyền kiểm soát thế trận. Nhưng cũng giống như dưới thời HLV Ancelotti, Chelsea vẫn thi đấu rất nặng nề và bế tắc khi gặp những đối thủ có hàng phòng ngự được tổ chức tốt.
Trước khi trận đấu diễn ra, người ta nói nhiều về tài năng của HLV Villas-Boas, và hi vọng ông sẽ làm hồi sinh Chelsea như thời người đặc biệt Mourinho mới đến (năm 2004). Nhưng những kỳ vọng về một sự lột xác đã không diễn ra khi Chelsea vẫn chơi với sơ đồ cũ (4-3-2-1, có thể chuyển sang 4-3-3), còn các cầu thủ của họ vẫn thi đấu như gà mắc tóc mỗi khi áp sát khu vực 16m50 của đội khách.
Ở trung lộ, bộ ba Ramires - Mikel - Lampard không thể hiện được gì, còn ở hai bên cánh, Kalou, Malouda cũng thiếu những pha đột phá và những tạt bóng hiểm cho tiền đạo Torres ở phía trong. Vì thế, dù cầm nhiều hơn hẳn so với đối thủ (gần 70%), nhưng xét về cơ hội Chelsea cũng chẳng vượt trội so với đội chủ nhà.
Phải đến khi Anelka được tung vào sân (phút 65, thay Malouda), lối chơi của Chelsea mới trở nên khởi sắc hơn. Đáng tiếc ở những thời điểm quyết định, pha dứt điểm của các học trò HLV Villas-Boas vẫn thiếu một chút hiểm để có thể hạ được thủ thành Begovic.
Tình huống đáng chú ý nhất của Chelsea là pha lên bóng ở phút 72. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha đi bóng và dứt điểm bên cánh trái của Anelka đã chạm những đầu ngón tay thủ thành Begovic bật vào xà ngang khung thành.
Ở phần sân đối diện, Stoke City cũng đã vài lần gây khó khăn cho hàng phòng ngự Chelsea sau những tình huống phản công nhanh. Nhưng cũng giống như đối thủ, ở thời điểm quyết định, các chân sút của Stoke lại dứt điểm quá kém nên không thể biến các cơ hội của mình thành bàn thắng.
Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, Chelsea đành chấp nhận rời sân với một điểm. Một màn ra mắt kém thuyết phục của thuyền trưởng Villas-Boas.
Với việc bị cầm chân, Chelsea đã trở thành ứng cử viên vô địch thứ ba không giành được chiến thắng trong lượt trận mở màn mùa giải mới 2011-2012 (trước đó là Liverpool và Arsenal).
THIÊN PHÚC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận