Cô lớn thì không chịu lấy chồng, cô nhỏ lại chẳng may “dính bầu” ngoài ý muốn. Cái tựa “Cưới chạy” khiến đoàn phim gặp nhiều chuyện phải... chạy!
![]() |
Đầu tiên là chuyện chiếc cầu treo, nơi quay cảnh hai gia đình đôi co với nhau. Nếu chỉ có vài người thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này, cả ê-kíp làm phim cùng chen chúc “tác nghiệp” trên cầu, báo hại cái cầu cứ... lắc lư con tàu đi! Cho đến khi có lời “hăm dọa” “coi chừng cầu sập, phải đền... 300 trăm triệu để xây lại”, nghe lời vàng ngọc, đám đông mới hoảng hồn chạy lên bờ, chỉ chừa các diễn viên đóng cảnh này.
Danh hài Việt Hương (bà Hai Mơ) diễn hăng đến nỗi bộ tóc “mượn” bay xuống sông. Báo hại tổ đạo cụ phải chạy đôn chạy đáo để mua luôn một lần vài bộ tóc khác để phòng sự cố!
Thủ vai ông Hai Mơ là danh hài Chí Tài. Để tạo hình ảnh đặc biệt cho nhân vật, Chí Tài sắm một lô... quạt cùng màu với những bộ đồ mình mặc và sẵn cho Việt Hương xài ké! Có bữa phải về Sài gòn giữa chừng, hôm sau quay tiếp thì anh quên mang theo cây quạt giống hôm qua. Không thể sai rắc co, đoàn phim phải cử người chạy về Sài gòn lấy quạt!
Tương tự như cây quạt của Chí Tài, diễn viên Đông Dương (vai Đông Quân, anh chàng “chuẩn men” nhưng giả gay để lừa lấy hợp đồng yêu thuê và kiếm tiền từ Phương Thùy) cũng khổ vì cặp mắt kiếng. Cảnh Phương Thùy (Kim Hiền) phát hiện trò lừa bịp của Đông Dương nên xáng cho anh ta bạt tai nhá lửa. Cú bạt tai có “chất lượng” làm văng mất tiêu cặp mắt kiếng của Đông Dương. May là đã rút kinh nghiệm xương máu, chạy mua sơ cua vài cặp mắt kiếng y chang.
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận