29/01/2014 06:00 GMT+7

Chạy sô với cây cảnh ngày Tết

YẾN TRINH (ghi theo lời kể anh Trương Mão, dịch vụ chăm sóc cây Mão Trương ở Q. Bình Thạnh, TP.HCM)
YẾN TRINH (ghi theo lời kể anh Trương Mão, dịch vụ chăm sóc cây Mão Trương ở Q. Bình Thạnh, TP.HCM)

TTC - Từ giữa tháng chạp âm lịch, chiếc điện thoại yêu dấu của tui lại trong tình trạng cháy máy vì những cuộc gọi cho tới tận sau tết (trừ ba mươi, mùng một vì tui còn ăn tết).

Người thì a-lô đặt tui mua cây chưng tết vì họ không biết cách chọn, người gọi tới chăm sóc cây, dân văn phòng cũng “hú” để tui chỉ bí quyết giữ cây tươi vì tết họ nghỉ làm không tưới tắm gì được. Cho nên lúc nào trong túi tui cũng “sơ cua” thêm một em điện thoại cho chắc ăn. Khách hàng tui ở đủ các quận huyện của thành phố nhưng vì chạy không kịp nên tui đành làm lơ những khách ở các khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh.

BFDvIlWH.jpgPhóng to

Với chiếc xe máy chở lỉnh kỉnh đồ nghề như kéo kềm, dụng cụ cắt tỉa, phân bón, bình tưới… tui bắt đầu chạy sô. Thường thường với những gia đình đã đặt tui chăm sóc vườn cây trong năm thì công việc ngày tết cũng khá nhẹ nhàng. Họ chỉ yêu cầu tui mua thêm một số loại cây như mai, đào, quýt… để chưng tết cho đẹp. Những nhà này thường có vườn rộng, chủ yếu là cây xanh nên cắt tỉa tưới nước cũng nhanh chóng, làm 1-2 tiếng là xong. Tuy vậy, đừng tưởng tỉa cây thì không cần hiểu biết gì vì nhiều chủ nhà vừa giám sát vừa tìm hiểu cách chăm sóc cây, họ hỏi mua giống từ đâu? cây phát triển thế nào?… nên tui phải thường xuyên cập nhật kiến thức sách vở, internet để không bị “đứng hình”. Tui nhận nhiều đơn đặt hàng của gia chủ là người nước ngoài ở các khu biệt thự bên quận 2, quận 7 nên cũng phải biết ít tiếng Anh và đặc biệt phải đúng giờ, phong cách chuyên nghiệp, cẩn thận và nhất là không được chặt chém, nêu giá cao hơn bình thường.

Còn những nhà chỉ kêu mình dịp tết thì vất vả trăm lần vì mỗi người mỗi ý. Nội việc kiếm được địa chỉ nhà họ cũng đuối như trái chuối. Có nhà tui phải đem cây leo tuốt lên tầng 4 tầng 5 hoặc sân thượng. Cũng có nhà cho tui leo nhưng là… leo cây: Mình chạy tới, gọi điện thì họ nói đang bận hoặc quên nên đành đi về hôm sau lại tới hoặc đứng chờ cả tiếng. Chăm sóc lan là mệt nhất vì cắt tỉa lâu và sơ sẩy đụng rớt một cái bông là gia chủ nhăn nhó. Có nhiều nhà đặt cả trăm chậu cây để trang trí sân vườn, phải thuê luôn xe ô tô chở mới hết. Có nhà thích những loại cây “không đụng hàng” như bonsai nên một hai đòi mua cho bằng được, tui phải tới mấy mối nhà vườn quen vòng vòng thành phố để tìm rồi chụp ảnh lại cho họ xem, nếu họ ưng mới quay ngược lại mua. Chuyện bị “mắng vốn” hoặc đổ thừa tại mình mà cây họ bị hư cũng có, trong khi cây đã héo queo từ đời nảo đời nào. Những lúc này giải pháp nín nhịn và cười toét miệng rồi giải thích là tốt nhất. Một phần cũng vì khách hàng đa số là nữ đã lớn tuổi.

Tui còn nhận tư vấn chăm sóc cây miễn phí qua điện thoại nên gần tết là “cháy máy”. Những câu hỏi cũng không đến nỗi làm tui cứng họng như: Tại sao lá cây bị sâu ăn? sao mấy tuần không tưới nước thì cây bị héo, nhưng tưới nhiều nó cũng chết? xài phân bón nào tốt?… nhưng ngán ở chỗ khách gọi sáng trưa chiều tối. Tuy vậy, để tạo thiện cảm cho công việc của mình nên dù có đang bực con giận vợ tui luôn vẫn phải giữ giọng nam trầm truyền cảm để tư vấn.

Tiền công nhận được mỗi vụ chừng 400.000 đồng trở lên tùy sân vườn và số lượng cây nên cũng gọi là rủng rỉnh. Đa phần gia chủ dễ chịu vui vẻ, những nhà mình đã chăm sóc cây cho họ lâu năm còn được tặng bao lì xì hoặc bánh mứt ăn tết, hoặc ít nhất cũng chúc mình ăn tết vui vẻ. Tui còn nhớ sát tết 2012, một anh người Mỹ gọi tui qua biệt thự ảnh thuê ở Q.7 để chăm sóc cây. Anh này tới Việt Nam ngay dịp tết, ác nỗi việc lắp máy lạnh bị trục trặc, người thợ không biết tiếng Anh nên tui ở lại làm phiên dịch cho ảnh luôn. Thay vì chăm sóc cây một tiếng rồi về, tui ở lại tới chiều và sau đó trở thành bạn của ảnh ở VN này. Mối quen ruột của tui đó! Dù tết chạy sô một ngày 4-5 quận, da dẻ cháy đen và hít khói bụi mê say nhưng mình yêu nghề yêu cây thì có nhằm nhò gì!

kvqLwN9O.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 492 ra ngày 15/1/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

YẾN TRINH (ghi theo lời kể anh Trương Mão, dịch vụ chăm sóc cây Mão Trương ở Q. Bình Thạnh, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên