* Gần 20 con heo chết cháy
Hàng chục con heo chết cháy vì trại heo bốc hỏa |
![]() |
Khói vẫn bốc lên khi lực lượng chức năng có mặt - Ảnh: Đại Việt |
Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra hỏa hoạn nhiều nhân viên nghe tiếng nổ lách tách phát ra trên tầng 2 của ngôi nhà 4 tầng. Khi kiểm tra thì phát hiện ngọn lửa đang bùng phát. Các nhân viên trong công ty đã dùng bình CO2 dập lửa nhưng không thành.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Q.11 và Q.1 đã điều 4 xe cứu hỏa cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. 15 phút sau ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.
Theo một nhân viên công ty, khi đám cháy xảy ra ai cũng cố gắng dập lửa nhưng do cháy đồ điện tử nên khói rất độc, mọi người không thể tiếp cận được gần để chữa cháy.
![]() |
Nhiều thiết bị điện tử cháy khét - Ảnh: Đại Việt |
Tại hiện trường, khu vực đường Thành Thái bị phong tỏa nghiêm ngặt. Nhiều thiết bị điện tử có giá trị bị thiêu rụi. Tường nhà bị cháy đen. Nhiều nhân viên công ty vẫn còn hoảng sợ đứng bên ngoài tòa nhà. Giao thông trên đường Thành Thái bị ùn ứ nghiêm trọng. Nhân viên ngành điện lực cũng có mặt để xử lý sự cố.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.
* 6g sáng 18-10, kho chứa bao phế liệu và trại chăn nuôi heo của bà Lê Thị Lý (52 tuổi, quê Bình Định) trên đường Xuân Thới Thượng 3 (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, TP.HCM) đã cháy rụi hoàn toàn.
![]() |
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Đại Việt |
Bà Lê Thị Lý cho biết một người trong trại heo phát hiện lửa bùng lên trong kho chứa bao phế liệu. Người này hô hoán cho bà Lý cùng người dân xung quanh hỗ trợ. Bà Lý đang ngủ, giật mình chạy ra phía sau.
Theo bà Trần Thị Phất, nhà đối diện trại heo, lúc đó thấy cháy nên đã gọi anh Lê Thanh Hồng (con trai bà Phất) sang giúp mọi người dập lửa. Anh Hồng qua nhà bà Lý dắt vội hai chiếc xe gắn máy ra ngoài thì lửa bùng cháy dữ dội trong kho chứa bao rồi lan mạnh qua trại heo.
6 máy bơm nước của người dân xung quanh đã được huy động để phun nước nhưng không thể kiểm soát được đám cháy. Ngọn lửa bốc cao gần 30m, khói đen bao trùm toàn bộ kho chứa bao và trại heo.
Ông Nguyễn Văn Trọng, sống gần đó, người trực tiếp chữa cháy, cho biết lúc đó khu vực xung quanh rất nóng, đàn heo nhốn nháo vì bị bỏng. Nhiều con lao ra ngoài chạy thục mạng. Một số con chỉ vừa lao ra khỏi chuồng nhưng không kịp chạy thì lửa thiêu cháy.
7g cùng ngày 2 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC quận 12 đã có mặt. Tuy nhiên, ngọn lửa đã được người dân khống chế trước đó.
Tại hiện trường, hàng chục con heo bị chết cháy nằm la liệt. Nhiều con bỏng nặng, số heo còn lại chạy lung tung quanh khu vực. Ngôi nhà của bà Lý gần chuồng heo cũng bị cháy rụi. Nhiều vật dụng hư hỏng, cháy khét. Kho chứa bao phế liệu bị cháy rụi hoàn toàn.
Được biết, trại heo được chia làm 16 chuồng với đàn heo hơn 70 con. Do heo chạy tứ tung nên vẫn chưa thống kê được số heo chết nhưng theo chủ trại, gần 20 con bị thiêu cháy.
Ngoài nuôi heo, bà Lý còn thu mua bao phế liệu.
![]() |
Kho chứa bao phế liệu cháy rụi - Ảnh: Đại Việt |
![]() |
Heo bị chết cháy - Ảnh: Đại Việt |
![]() |
Một số heo bị bỏng không di chuyển được - Ảnh: Đại Việt |
![]() |
Nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi - Ảnh: Đại Việt |
![]() |
Ngôi nhà bà Lý bị cháy rụi - Ảnh: Đại Việt |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận