Khi ông “hạ cánh an toàn” cũng là lúc con trai út của ông bước vào con đường quan trường. Một hôm, ngồi nhậu chung, con trai út hỏi ông:
- Sao hồi xưa ba đặt tên con là Chạy, xấu xí quá?
Ông nhìn con cười đáp:
- Ba hỏi con vì sao con được làm quan?
- Nhờ ba... chạy!
- Sao con được làm chức xịn?
- Cũng nhờ ba... chạy!
- Tất cả sự nghiệp của ba và của con đều nhờ “chạy” mà ra. Chẳng lẽ tên... Chạy không đáng giá sao? Hơn nữa ba muốn nhắc con nhớ...
- Nhắc nhớ điều gì?
- Trước khi con về hưu, con phải “chạy” để “hạ cánh an toàn”. Như thế mới đúng với ý nghĩa và mong muốn của ba lúc đặt tên con.
Tuổi Trẻ Cười số 451 (1-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận