14/01/2019 12:11 GMT+7

Cháu giết chú họ chỉ vì 300.000 đồng

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Gây án xong, nghi phạm bỏ con dao trên đường rồi lẩn trốn. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết trên đường đến bệnh viện.

Cháu giết chú họ chỉ vì 300.000 đồng - Ảnh 1.

Trần Quốc Huy tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 14-1, thượng tá Đoàn Thanh Tâm - trưởng Công an huyện Châu Thành, An Giang - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng. Nghi phạm Trần Quốc Huy (19 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) đã được bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.

Huy và chú họ Trần Trọng Hữu (Khanh), 32 tuổi, cùng trú tại địa phương có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 18h30 ngày 12-1, Huy về nhà nghe ông nội nói ông Hữu qua nhà tìm và kêu Huy qua nhà ông Hữu nói chuyện. 

Sau đó, Huy qua nhà nhưng không gặp, khi quay về thì gặp ông Hữu ở đầu hẻm. Lúc này, ông Hữu đòi Huy trả số tiền thiếu 300.000 đồng nhưng Huy cho rằng đã trả rồi. Hai chú cháu tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Huy dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Hữu gục tại chỗ. Gây án xong, Huy bỏ con dao trên đường rồi lẩn trốn. Ông Hữu được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết trên đường đến bệnh viện.

Đến khoảng 9h ngày 13-1, Huy đến Công an huyện Châu Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chui gầm giường chờ bé gái ngủ say rồi giết, hiếp Chui gầm giường chờ bé gái ngủ say rồi giết, hiếp

TTO - Sau khi uống rượu, nghi phạm đột nhập vào nhà hàng xóm, chui xuống gầm giường bé gái 12 tuổi, chờ bé ngủ say rồi bóp cổ đến chết, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên