Cháu gái gom phế liệu bán để mời bà ngoại từng tải đạn, đào hào đi xem phim Mưa đỏ

Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 8/6 Trường THCS Phan Bội Châu (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM), đã thu gom các phế liệu như bìa các tông, chai nhựa, lon nước… để bán với mong muốn đưa bà ngoại đi xem phim Mưa đỏ, thay vì xin tiền mẹ.

Nguyễn Phương Linh thu gom phế liệu tại trường học - Video: NGUYỄN TRẦN LÂM

Câu chuyện thu gom phế liệu của Nguyễn Phương Linh nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thông qua đoạn video do thầy Nguyễn Trần Lâm, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Phan Bội Châu (TP.HCM) đăng tải.

Nhặt phế liệu kiếm tiền mời bà ngoại đi xem phim Mưa đỏ

Cháu gái gom phế liệu bán để mời bà ngoại từng tải đạn, đào hào đi xem phim Mưa đỏ - Ảnh 1.

Nguyễn Phương Linh là học sinh lớp 8/6 Trường THCS Phan Bội Châu (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, quận 12 trước đây) - Ảnh: NVCC

Từ nhỏ, Phương Linh thường thấy các cô chú hàng xóm hay tặng bà ngoại thùng lon bia, nước ngọt, chai nước suối nhựa, bìa các tông, dép nhựa,… để bà ngoại bán dành chút tiền ủng hộ các đoàn thể trong khu phố, hay giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn.

Tiếp nối hành động đầy ý nghĩa của bà ngoại, Phương Linh cũng có thói quen nhặt chai nhựa mỗi khi đi ngang qua, cả ở trường lẫn ngoài đường.

Sau khi xem phim Mưa đỏ, Phương Linh nhất định phải dẫn bà ngoại đi xem, vì cả ông bà ngoại đều đã dành hết tuổi trẻ, sức khỏe tại chiến trường, đóng góp vào việc gìn giữ quê hương, đất nước.

Điều khiến Linh xúc động là những cảnh phim gợi nhớ lại những câu chuyện ngoại vẫn hay kể. Ngoại của Linh từng tham gia tải đạn, tải thương, mang vác thùng đạn, bao đất, đào hào… Những nữ dân quân như ngoại phải băng rừng, lội suối, chịu cảnh côn trùng, đỉa, vắt cắn bám khắp người.

Còn ông ngoại là một bác sĩ quân y đã có lúc phải cưa sống chân tay đồng đội vì không còn thuốc gây mê, thuốc tê. Những hình ảnh chiến sĩ vui đùa bên nhau, hay cảnh chân tay ghẻ lở, chia nhau từng chút bột lương thực ít ỏi để cầm chừng… hiện lên trong phim, giống những gì ngoại đã từng kể.

“Em muốn ngoại được sống lại ký ức qua bộ phim, như lời mà ngoại thường nhắc em để có ngày hôm nay cho tụi em đi học, sống trong hòa bình là biết bao cha ông đã phải đánh đổi cả xương máu mới có được”, Linh bộc bạch.

Cháu gái gom phế liệu bán để mời bà ngoại từng tải đạn, đào hào đi xem phim Mưa đỏ - Ảnh 2.

Phương Linh (ở giữa) cùng bà ngoại (bên phải) và mẹ đi xem phim Mưa đỏ - Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thị Kim Phương, mẹ của Phương Linh, hạnh phúc khi biết con gái có hành động đẹp như vậy.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Kim Phương kể bà ngoại của Linh năm nay đã 75 tuổi, là một cựu chiến binh, mang trong mình mảnh đạn sót lại ở đầu gối. Những năm tháng tuổi trẻ tải đạn, tải thương đã ảnh hưởng sức khỏe và xương khớp khi về già. Việc đi lại, hay chỉ ngồi lâu trong tư thế co chân cũng là một thử thách, nên bà rất hiếm khi ra khỏi nhà.

Để thuyết phục bà ngoại, Phương Linh đã nghĩ ra cách là nhặt ve chai ở ngoài và thêm ở trường cùng ngoại để vừa góp phần vào quỹ làm từ thiện, vừa dành dụm tiền mua vé, với hy vọng bà sẽ đồng ý ra rạp xem phim bằng chính công sức của hai bà cháu.

Chị Phương cho biết để kịp suất chiếu, bà ngoại đã tạm ứng trước tiền vé cho hai bà cháu, riêng phần mẹ tự trả. Đây là cách chị và mẹ duy trì công việc Phương Linh đang thực hiện và hoàn thành mục tiêu em đặt ra.

Sau buổi xem phim, Linh hạnh phúc vì cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn đưa bà đi rạp. Tuy vậy, số ve chai em gom góp vẫn còn chưa bán hết, và Linh dự định tiếp tục thu nhặt thêm để dành tiền gửi lại cho bà ngoại.

Tấm gương của phong trào kế hoạch nhỏ, bảo vệ môi trường

Cháu gái gom phế liệu bán để mời bà ngoại từng tải đạn, đào hào đi xem phim Mưa đỏ - Ảnh 5.

Phương Linh là thành viên Ban chỉ huy Liên đội Trường THCS Phan Bội Châu - Ảnh: NVCC

Tổng phụ trách Đội Trường THCS Phan Bội Châu (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) Nguyễn Trần Lâm là người đầu tiên chia sẻ đoạn clip. Thầy cho hay Phương Linh là học sinh rất thân thiết với thầy cô, luôn năng nổ tham gia các hoạt động phong trào trong Ban chỉ huy Liên đội trường.

“Hôm đó, tôi tình cờ thấy Linh đang thu gom các vật liệu phế thải nên quay lại làm kỷ niệm, cũng như muốn lan tỏa hành động đẹp trong việc bảo vệ môi trường. Không ngờ đoạn video lại được xem nhiều đến vậy”, thầy Lâm chia sẻ.

Là một Tổng phụ trách Đội, thầy Lâm cho rằng đây là việc làm rất ý nghĩa, cần được lan rộng và ủng hộ. Hành động của Linh là minh chứng cho việc thực hiện tốt phong trào kế hoạch nhỏ của Đội Thiếu niên tiền phong TP.HCM.

Hình ảnh Linh tự giác gìn giữ vệ sinh môi trường, âm thầm thực hiện kế hoạch nhỏ mà không xin tiền ba mẹ để góp phần vào các hoạt động Đội chính là tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân nhỏ tuổi rất đáng trân trọng.

Cháu gái gom phế liệu bán để mời bà ngoại từng tải đạn, đào hào đi xem phim Mưa đỏ - Ảnh 4.

Phương Linh rất tích cực tham gia các hoạt động Đội - Ảnh: NVCC

Phương Linh luôn được mẹ khuyên hạn chế sử dụng chai nhựa, túi ni lông vì sản phẩm này ảnh hưởng không tốt với môi trường và sức khỏe.

“Công ty mẹ em đã chuyển sang dùng bình thủy tinh và ly thủy tinh để đựng nước thay cho các chai nhựa. Vì vậy, em nghĩ việc nhặt ve chai không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cho các bạn trong trường. Hơn nữa, em cũng là thành viên Ban chỉ Huy Liên đội, nên việc này càng có ý nghĩa. Và số tiền ve chai em nhặt được sẽ dành mua vé xem phim cho ngoại”, Linh nói.

Cháu gái gom phế liệu bán để mời bà ngoại từng tải đạn, đào hào đi xem phim Mưa đỏ - Ảnh 6.Lần đầu tiên thiếu nhi 3 địa phương TP.HCM mới cùng du khảo bằng đạp xe hơn 80km

Đây là lần đầu tiên thiếu nhi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) cùng nhau hòa chung trong hành trình du khảo “Hào khí miền Đông” năm 2025, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất