Phóng to |
| Ảnh tư liệu |
Dù nguyên nhân do đâu, thì Old Traforrd thực sự là nhà hát của những giấc mơ. Nơi chúng ta được thả hồn bay bổng bên ca khúc “Glory Glory Man United”, rực lửa cùng màu đỏ trên khán đài. Người hâm mộ đến sân, để thấy người đàn ông mái tóc đã bạc, ở tuổi bảy mươi vẫn nhảy lên sung sướng như đứa trẻ. Cái châu mày giận dữ với ông vua áo đen hay tài “nhìn xa trông rộng”. Trong mỗi bài chiến thuật, cách ông truyền cảm hứng cho học trò. Cần kể đến khả năng dùng người tinh tế, “mát tay” khi khơi nguồn cho biết bao tài năng thăng hoa. Ông là Alex Feguson.
Qủy đỏ không còn mạnh như trước, có thất bại và cả những chiến thắng nhọc nhằn hay nhờ may mắn. Dấu ấn thời gian hiện rõ trên từng bước chạy của Ryan Giggs. Dẫu vậy, tấm lòng thủy chung nơi anh vẫn bất tận chảy, để làm điểm tựa tinh thần cho lớp cầu thủ trẻ như Chicharito, Rooney. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa ba thế hệ, giữa sự lão luyện, kinh nghiệm và sức trẻ.
Chắc hẳn, The Blues sẽ rất tiếc nuối. Nhưng MU xứng đáng khi nâng cao chiếc cúp lần thứ 19. Lúc khó khăn nhất, họ vẫn vương đến thành công dù chẳng còn cái tên xuất sắc Eric Cantona hay C.Ronaldo trong đội hình.
Viết tiếp “kỉ lục mới” vào lịch sử bóng đá xứ sở sương mù bằng chính cái “tầm thường” của mình. Đơn giản, bởi đội bóng thành Man luôn có các “enzim đặc hiệu”. Mà ta không thể tìm thấy nơi sách vở hoặc bất cứ phương trình nào. Những chất xúc tác kì diệu đã giúp một “Qủy đỏ tầm thường” làm nên điều “vĩ đại” tại Primier League năm nay.
Phóng to |
| Cuộc thi do Tuổi Trẻ và Tiger Beer tổ chức dành cho người hâm mộ bóng đá Anh |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận