Chàng võ sĩ hát

MINH MINH
MINH MINH

AT - Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1992 tại Hà Nội, sinh viên Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh. Mặc dù là một kiện tướng thế giới của bộ môn Wushu với bộ sưu tập thành tích rất đáng nể phục nhưng Tùng cũng rất đam mê âm nhạc. Tùng đã từng lọt vào top 6 của cuộc thi Vietnam Idol 2012.

skNhbmn3.jpgPhóng to
Nguyễn Thanh Tùng với HCV Wushu

* Được biết, tại giải vô địch châu Á lần 8-2012 tổ chức ở nhà thi đấu Phú Thọ TP.HCM, Tùng tiếp tục mang về một chiếc HCV cho Wushu Việt Nam với nội dung thái cực kiếm?

- Nguyễn Thanh Tùng: Đúng vậy, Tùng rất vui với chiếc HCV lần này vì mình đã không phụ lòng tin của huấn luyện viên và người hâm mộ. Đây là giải đấu quy tụ các vận động viên đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, tranh gần 40 bộ huy chương các loại. Ở giải đấu lần này, sau vài ngày tranh tài, đoàn Việt Nam chỉ mới có một tấm HCV của anh Nguyễn Mạnh Quyền nên sức ép và áp lực lại dồn lên Tùng. Bằng sự cố gắng, Tùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để mang về chiếc HCV thứ 2 khi chiến thắng hai võ sĩ Macao và Singapore.

* Tùng đã đến với wushu như thế nào?

- Tùng sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh. Năm 11 tuổi, nhìn thấy Tùng gầy nhom và yếu ớt nên ba mẹ muốn Tùng chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe. Thế là Tùng chọn Wushu để tập. Sau đó chưa đầy một năm, Tùng đã được chọn vào đội tuyển năng khiếu trẻ Wushu của thành phố Hà Nội và tham gia một số cuộc thi về bộ môn này. Năm 2005, Tùng chính chức trở thành vận động viên của đội tuyển Wushu Việt Nam, được đến Malaysia thi đấu giải trẻ thế giới và giành được HCB. Sau đó, Tùng tiếp tục đoạt HCB ở Sea Games 25. Còn ở cấp châu lục và thế giới, Tùng đã có 1 HCB Asiad 16, 1 HCB và 1 HCV giải trẻ châu Á, 3 HCV và 2 HCB giải trẻ thế giới. Năm 2011, tại giải vô địch thế giới tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tùng đã mang về cho Việt Nam chiếc HCV Wushu truyền thống thế giới nội dung Thái cực quyền.

* Trong những chuyến đi tham gia các giải thể thao, hẳn Tùng có rất nhiều kỷ niệm?

- Nhớ lần sang Quảng Châu, Trung Quốc tranh giải Asiad 16, nhiều “đối thủ” thấy Tùng ốm quá nên xem thường. Đến khi vào cuộc, Tùng đã làm mọi người bất ngờ về khả năng của mình. Sau đó, đông đảo các bạn cùng trang lứa khác đã xin số điện thoại liên lạc thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm, trong đó có cả hai kiện tướng Wushu thế giới Seyika (Nhật Bản) và Jea Hyung (Hàn Quốc) mà Tùng cũng rất hâm mộ.

* Còn với cuộc thi Vietnam Idol 2012 thì sao?

- Âm nhạc là niềm đam mê lớn của Tùng sau thể thao. Tùng đã theo dõi cuộc thi Vietnam Idol trên truyền hình ngay từ năm đầu tiên khi còn học phổ thông và cũng đã ấp ủ ý định thử sức mình, nhưng chưa thực hiện được vì bận tập luyện thi đấu nên đành gác lại. Năm rồi, kế hoạch tham gia vòng thử giọng của Tùng tưởng như bất thành khi phải tập trung chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2012 trên sân nhà đã cận kề. Tuy nhiên, được sự động viên ủng hộ của bạn bè, nhất là cả đội Wushu nên Tùng đã tranh thủ đăng ký tham dự. Cả mẹ cũng hoàn toàn không biết Tùng đi thi. Chỉ sau khi qua được vòng loại khu vực miền Bắc, Tùng mới quyết định nói cho mẹ biết. Mẹ rất bất ngờ nhưng hoàn toàn ủng hộ. Đến với cuộc thi này, Tùng không đặt quá nhiều mục tiêu như trong thi đấu Wushu, chỉ thích hát và hát bằng tình cảm thật của mình. Không ngờ lại nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả, điều đó đã tiếp thêm niềm tin để Tùng tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.

* Nếu phải chọn giữa thể thao và âm nhạc, Tùng sẽ chọn cái nào?

- Tùng đã xác định ngay từ đầu đi thi Vietnam Idol là để trải nghiệm, để thử sức mình ở một lĩnh vực khác. Còn Wushu mới là cái nghiệp, là nơi Tùng trưởng thành nên không bao giờ có chuyện sẽ bỏ nó. Ước mơ tương lai của Tùng là được thường xuyên tham gia vào các cuộc thi đẳng cấp quốc tế cũng như trở thành một huấn luyện viên Wushu chuyên nghiệp. Tùng đang ra sức tập luyện wushu để cuối năm nay Tùng sẽ dự thi SEAGames ở Myanmar. Bên cạnh đó, Tùng vẫn tiếp tục học chuyên ngành huấn luyện viên tại Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Còn với âm nhạc, Tùng chưa tính xa hơn. Nếu trong tương lai có cơ hội, Tùng sẽ tham gia một số hoạt động ca hát nhưng chỉ để thỏa đam mê... Tùng thích mọi người gọi mình là võ sĩ hát. Tùng tuy đa đoan nhưng biết điểm dừng cho mọi đam mê của mình.

YLw3gDbI.jpg

Áo Trắng số 5 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MINH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất