23/03/2011 08:31 GMT+7

Chàng trai hát rock mê hoa

MINH TRANG
MINH TRANG

AT - Không thật sự nổi bật trong giới rocker, nhưng nhắc đến tên “chàng”, giới “cà phê văn nghệ” ở Sài Gòn không mấy ai không biết. “Chàng” được ví như một “chú ong thợ” cần mẫn trên con đường âm nhạc.

Okw1mljx.jpgPhóng to

Sau nghệ thuật, chia sẻ cuộc sống với trẻ em nghèo là sở thích của Y Rock

Chàng tên đầy đủ là Y Rock, dân tộc M’nông, da đen rắn rỏi, tóc dài quăn tít đi kèm nụ cười sáng quắc, đúng chất một rocker. Tuổi thơ gắn liền với những ruộng cà phê ngút ngàn, nắng cháy da thịt, có lẽ vì thế chất "hoang dã" của đại ngàn đã thấm đẫm trong giọng hát khỏe khoắn của chàng.

Rock kể: "Nhà nghèo khủng khiếp, chưa bao giờ Rock nghĩ mình có đủ tiền để đi học đại học, nhưng rồi khi nhận được giấy báo trúng tuyển ÐH Văn hóa, mình đã liều tay trắng vào Sài Gòn. Và cũng từ đây, Rock đến với âm nhạc một cách rất ngẫu nhiên".

Câu chuyện khó khăn khi mới vào nghề biết bao nhiêu mà kể: từ việc diễn trong phòng trà hát liền 18 bài một tối với cátsê vỏn vẹn bảy mươi ngàn, cho đến việc kinh doanh shop hoa tươi để có thêm thu nhập..., Rock đều đã từng nếm trải. Chàng cười tươi khoe: "Rock cắm hoa cũng đẹp lắm nhé. Ðừng nghĩ dân nhạc rock chỉ biết phủi ra bụi".

Tính đến thời điểm hiện tại, Rock đã bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp gần năm năm. Cũng từng... ham hố thi Sao Mai - điểm hẹn (2008), Việt Nam Idol (2009), nhưng vì thiếu một chữ "duyên" mà chàng vẫn đang bằng lòng với những không gian nhỏ hẹp của các phòng trà, bar, cà phê...

Hình ảnh của Rock trong ấn tượng của dân ghiền cà phê Sài Gòn là một chàng… đẹp trai, lúc thì cháy hết mình trong những bản rock cuồng nhiệt cùng Adam Band, lúc lại điềm đạm, ngọt ngào với cây guitar cùng những bản nhạc được phối theo phong cách acoustic. Thần tượng Michael Jackson, nhưng không phải vì những điệu nhảy mê hồn hay chất nhạc đẳng cấp mà bởi "Michael là một ngôi sao của cộng đồng, các ca khúc của ông không chỉ có tình yêu mà còn hướng tới môi trường, thế giới một cách sâu sắc và ý nghĩa", Rock chia sẻ.

Có lẽ vì yêu thần tượng, và yêu luôn cả cuộc sống nghèo khó của vùng quê đất đỏ - nơi Rock sinh ra và lớn lên - nên khi không hát, Rock trở về buôn với hình ảnh đúng chất của một "anh trai quê": tay cầm sách, tay cầm bút, cũng có khi là một cây guitar, trò chuyện và chơi đùa cùng các em nhỏ.

Ánh mắt chàng như bừng sáng khi kể lại: "Cứ mỗi năm vào các tháng hè, Rock đều từ chối nhận show để về Ðắc Min quyên góp sách vở, quần áo cho mấy đứa nhỏ ở đây. Mình ở quê nên biết đây là khoảng thời gian khó khăn nhất trong năm của các gia đình. Trình độ dân trí ở đây còn thấp nên nghỉ hè thường đồng nghĩa với nghỉ học! Việc đi phát sách vở, đồ dùng học tập... sẽ khiến các em hứng thú và muốn đến trường hơn".

Dù đang tất bật lo phối bài, sáng tác, thu âm... cho việc ra mắt album đầu tay sẽ phát hành sau tết, nhưng Rock vẫn dành thời gian dịch các ca khúc nước ngoài sang tiếng M’nông để hoàn thành tuyển tập dành tặng khán giả quê nhà.

Nếu một ngày đẹp trời, bạn gặp Rock ở Acoustic Café, Ðỏ, Hollywoodome..., thì đó là lúc Rock đang tìm được cảm hứng trong âm nhạc. Còn nếu anh chàng bỗng dưng... mất tích thì chắc chắn chàng đang xách balô đi du lịch "bụi" đâu đó cùng chiếc máy ảnh thân thiết để làm trong trẻo cảm xúc của chính mình!

Sau năm năm ấp ủ và... tiết kiệm tiền, một album chính thức mang tên Tôi của Y Rock sẽ xuất hiện trên thị trường trong thời gian tới. Album tập hợp những ca khúc tự sáng tác và cover lại một số ca khúc nước ngoài của chàng trai M’nông này. Không chỉ chăm chỉ tập trung vào những công việc nghệ thuật của cá nhân, niềm vui của Y Rock còn là việc đóng góp, làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân nơi anh sinh ra. Ðó cũng là lý do vì sao album đầu tay của anh lại là một CD tập hợp những bài thánh ca bằng tiếng M’nông. Y Rock cho rằng những việc làm của anh như một lời tri ân đối với những con người lam lũ nơi đây.

b3JdwqlF.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất