Phóng to |
| Đông Phong |
Học từ những sai lầm của bản thân
Đông Phong từng làm việc với một số người mẫu teen khá có tên tuổi như: Sam, Kelly, Quỳnh Chi, Diễm Trang, Anh Đào, Tâm Tít, Vũ Bảo, Vương Anh... Khi được hỏi về khó khăn lúc cộng tác với những người mẫu này, Đông Phong chia sẻ: “Công việc của một stylist là đưa ra ý tưởng và hỗ trợ tối đa cho cả êkip để sản xuất được những bộ ảnh đẹp. Tất cả những người mẫu mình từng làm việc chung ai cũng hiểu là mình đang cố gắng để cả êkip có những hình ảnh thật đẹp nên mình không gặp nhiều khó khăn hay áp lực”.
Nhưng không phải là không có. Đông Phong kể: “Có lần xảy ra một bất đồng nhỏ giữa mình và một bạn người mẫu nữ. Bạn ấy không chịu mặc đồ mình chọn vì sợ... xấu! Trớ trêu thay lúc đấy cả người chụp ảnh cũng nghĩ như thế. Mình hơi buồn và khó chịu. Vì mình là
stylist nên mọi trang phục mình yêu cầu người mẫu mặc đều có ý đồ. Cũng may là lúc đó mình giữ được bình tĩnh và nghĩ ra được cách giải quyết khá ổn là chụp với cả hai trang phục. Một trang phục do mình chọn, một trang phục do người mẫu lựa chọn. Kết quả là khi lên hình thì sự lựa chọn của mình đưa ra tốt hơn. Lúc đấy thì ai cũng tâm phục khẩu phục nên mọi chuyện cuối cùng cũng êm xuôi”.
Tại Việt Nam chưa có một trường lớp nào đào tạo chính thức nghề stylist. Đông Phong tự mày mò học nghề và học hỏi từ những sai lầm của bản thân. Trong quá trình làm, bạn có xem và tham khảo thêm từ những anh chị đồng nghiệp hay những tạp chí về phong cách để rút ra được những “bí kíp” riêng cho mình.
“Hạn chế của stylist ở Việt Nam theo mình chính là việc chúng ta đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những phong cách của nước ngoài, thiếu đi sự đặc trưng và riêng biệt. Những bộ ảnh sản xuất ra nhiều khi chưa có được sự đặc biệt.
Bản thân mình trong quá trình làm cũng gặp những khó khăn nhất định: không thể tìm ra trang phục, phụ kiện như bối cảnh mình đã dựng, hoặc phải hoãn lại những buổi chụp, thậm chí hủy buổi chụp vì thời tiết - Đông Phong nêu ý kiến - Theo mình, yếu tố quan trọng nhất, không chỉ của nghề stylist mà còn của những nghề khác nữa, chính là tinh thần cầu tiến và sự cố gắng không ngừng nghỉ. Một số người có thể cho rằng stylist cần có năng khiếu, nhưng có một câu nói mình rất tâm đắc là “Thiên tài là 1% năng khiếu và 99% là nỗ lực”, nếu bạn không cố gắng và tìm tòi học hỏi thì bạn sẽ mãi giậm chân tại chỗ mà thôi”.
Trở thành nhà kinh doanh giải trí
Ngoài làm stylist, Đông Phong còn ôm đồm khá nhiều việc. Thú vị là chẳng có việc nào liên quan đến việc nào. Bạn từng làm ở những vị trí như phục vụ bàn, bán quần áo cho một shop online của một người chị, làm trợ lý giám đốc cho một nhãn hàng yogurt, làm retoucher (người chỉnh sửa hình ảnh) cho một studio ảnh đám cưới, viết báo, viết truyện, làm thiết kế ở bộ phận nhận diện thương hiệu cho những công ty, làm designer tự do... Và một việc khá hay chính là thiết kế bìa sách.
“Công việc này đến với mình ngay sau khi mình trở thành quán quân mùa đầu tiên của cuộc thi “Thiết kế bìa sách Beyond the Cover” do Bookaholic Club tổ chức. Nhờ công việc thiết kế bìa sách, mình được biết trước nội dung của những tập sách sắp xuất bản. Là người dựng nên hình ảnh của một tập sách mới, mình cũng nhận được những niềm vui nho nhỏ khi quyển sách mình thiết kế bìa được sự đón nhận của độc giả”.
Mỗi nghề mỗi việc đều có những khó khăn riêng biệt. Đối với công việc thiết kế bìa sách, Đông Phong thấy đặc biệt khó “nhằn” vì nó khá là... mông lung. Bạn giải thích: “Thiết kế bìa sách chính là việc trung hòa giữa hai yếu tố nghệ thuật và thị trường. Làm thế nào để bìa sách có thể vừa chuyển tải được nội dung của cuốn sách, làm thế nào để bìa sách thật đẹp nhưng lại dễ hiểu và bắt mắt đối với độc giả, làm thế nào để cuốn sách trở nên đặc biệt và đi đúng với nội dung của cuốn sách nữa.
Đôi lúc rất “đau khổ” khi bìa sách mình thiết kế bị loại”. Một số sách Đông Phong từng thiết kế bìa có thể kể đến là những tác phẩm Hóa ra anh vẫn ở đây, Bốn tháng yêu chưa đủ, Ổ thiên đường...
Vừa đi học lại vừa đi làm, để làm tốt cả hai công việc Đông Phong phải cố gắng quản lý thời gian của mình thật chặt chẽ. Bên cạnh đó, bạn cũng gắng tận dụng hết quỹ thời gian của mình cho công việc và hoàn thành rốt ráo mọi thứ trước khi bắt tay sang một việc khác. Học kinh tế lại đam mê nghệ thuật, nhưng Đông Phong không nghĩ mình đã học sai ngành: “Vì đích đến của mình sau này sẽ là một doanh nhân thành đạt, còn nghệ thuật chính là những đam mê và sở thích của mình. Vậy nếu trung hòa tất cả những yếu tố ấy và xác lập mục tiêu tương lai của mình là một người kinh doanh giải trí thì không tệ đúng không?”.
Áo Trắng số 3 ra ngày 15/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận