Phóng to |
| Nguyễn Kim Đồng đạp xe xuyên Việt vì môi trường |
Vừa học vừa làm thêm vừa hoạt động xã hội
Đến làng đại học Thủ Đức, TP.HCM hỏi các bạn sinh viên nơi đây về Nguyễn Kim Đồng hầu như bạn nào cũng biết và đều có chung nhận xét: “Đó là một sinh viên rất nhiệt huyết, người giữ “lửa” cho nhiều phong trào thanh niên, sinh viên phát triển!”.
Sinh ra trong một gia đình đông con, nghèo khó ở làng biển Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, từ nhỏ Nguyễn Kim Đồng luôn gặp nhiều khó khăn trong việc đến trường. Nhiều lúc vì quá khó khăn, gia đình phải cho Đồng nghỉ học, nhưng bằng ý chí, nghị lực bản thân, Kim Đồng đã cố gắng chăm chỉ làm thuê để có tiền đi học.
|
Chị Phạm Thị Minh Hiền - phó bí thư tỉnh đoàn, phó chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Phú Yên - nhận xét: “Tố chất của một đoàn viên năng nổ đã được chúng tôi ghi nhận từ khi Kim Đồng còn là một học sinh cấp III. Kim Đồng rất có tâm trong các hoạt động xã hội, xứng đáng là tấm gương sinh viên vượt khó hoàn thành xuất sắc học tập và phong trào mà nhiều bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên khác cần noi theo!”. |
Vượt qua khó khăn của cuộc sống, cả chín năm học tiểu học và trung học cơ sở, Kim Đồng đều xuất sắc giành được danh hiệu học sinh giỏi và nhiều thành tích khen thưởng trong phong trào TDTT, hoạt động Đoàn - Đội.
Lên cấp III, với ước mơ được tham gia những hoạt động xã hội, thế nên bên cạnh việc học tập tốt, Kim Đồng hòa mình vào nhiều hoạt đông Đoàn, phong trào thanh niên ở địa phương, ở trường và Tỉnh đoàn Phú Yên.
Với lòng nhiệt tình, hăng hái, lúc nào cũng giàu “lửa” trong bản thân, Kim Đồng được các bạn thanh niên tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm CLB Văn hóa thanh niên Phú Yên - Tỉnh đoàn Phú Yên, rồi phó bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Huệ... Ngay từ cấp III, những bằng khen, thành tích từ tỉnh đoàn, thành đoàn, đoàn trường, rồi địa phương Đồng liên tục đạt được.
Năm 2010, Kim Đồng thi đậu vào Trường đại học Thể dục thể thao TP.HCM, ngôi trường mà Kim Đồng hằng mơ ước được học tập và rèn luyện để trở thành cán bộ quản lý thể dục thể thao.
Ngày Kim Đồng nhập học cũng là ngày mà gia đình lo lắng vì không biết có đủ tiền lo cho Đồng học tập, nhưng bằng ý chí Kim Đồng tuyên bố: “Con sẽ cố gắng làm thêm nhiều việc để đủ tiền lo cho học tập và cuộc sống!”.
Những tưởng nơi xứ người xa lạ, lại phải tất bật với việc học tập và làm thêm, Kim Đồng sẽ không còn được thể hiện lòng nhiệt huyết trong các phong trào, hoạt động, vậy mà khi chỉ mới là sinh viên năm 1, Kim Đồng đã “nổi đình nổi đám” trong nhiều phong trào sinh viên từ Trường đại học TDTT TP.HCM.
Nguyễn Kim Đồng tâm sự: “Với tôi, tham gia hoạt động xã hội, tình nguyện là niềm đam mê số 1, dù bất kỳ nơi đâu, tôi luôn muốn đóng góp sức trẻ của mình để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những trẻ em nghèo, bất hạnh trong cuộc sống!”.
Hiện Kim Đồng là bí thư chi đoàn khoa quản lý TDTT, ủy viên BCH Đoàn Trường đại học TDTT TP.HCM, phó ban thường trực ban liên lạc sinh viên Phú Yên ở TP.HCM. Đặc biệt, Kim Đồng còn được giữ chức vụ phó chủ tịch Tổ chức Hành trình xanh Việt Nam, chủ tịch Hành trình xanh khu vực phía Nam, một tổ chức hoạt động từ thiện xã hội hiện thu hút rất đông học sinh - sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên cả nước tham gia.
Đạp xe xuyên Việt
Kim Đồng khoe: “Nhờ tham gia Hành trình xanh mà mọi miền Tổ quốc mình đều có dịp biết đến, đó là niềm hạnh phúc nhất của một sinh viên!”. Nguyễn Kim Đồng đã tham gia rất nhiều chuyến đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội và các chuyến đạp xe xuyên Việt. Mỗi chuyến hành trình đều để lại cho Đồng những bài học cuộc sống ý nghĩa. Đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường, giúp đỡ trẻ em, người nghèo bất hạnh và chia sẻ với đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc... đó là những lý do thôi thúc Kim Đồng cùng nhiều bạn trẻ khác miệt mài cùng chuyến hành trình với lắm khó khăn và gian nan, thử thách.
Những tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam như Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, Long An... cũng in dấu chân tình nguyện của Kim Đồng với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Nhiều hôm mải tham gia những hoạt động từ thiện - xã hội, nguồn kinh phí sinh hoạt của Kim Đồng cũng trở nên khó khăn, thế là Đồng lại xin làm bảo vệ cho những công ty, số tiền ấy cũng đủ để Đồng xoay xở trong cuộc sống sinh viên.
Mới đây, Nguyễn Kim Đồng còn được ban giám hiệu Trường THCS Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương mời về giảng dạy bộ môn kỹ năng sống cho học sinh nhà trường. Hơn một năm học vừa qua, tuy bận rộn với những hoạt động xã hội, nhưng Kim Đồng luôn nỗ lực trong học tập và giành danh hiệu sinh viên tiên tiến của trường.
Bạn Nguyễn Lê Tấn, sinh viên Trường đại học Lạc Hồng, cho biết: “Kim Đồng là tấm gương rất đáng học tập trong việc tham gia các hoạt động xã hội, nhiều sinh viên Phú Yên ở TP.HCM luôn xem Đồng là một tấm gương để học tập!”.
Ở nơi xa xứ, nhiều sinh viên Phú Yên khi mới vào nhập học ai cũng cảm thấy bỡ ngỡ, vì vậy, với vai trò là phó ban liên lạc sinh viên Phú Yên tại TP.HCM, Kim Đồng thường xuyên đến động viên và chia sẻ cùng nhiều sinh viên Phú Yên đang học tập và sinh hoạt tại các trường.
Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo, ở phường 4, TP Tuy Hòa, mới vào học năm 1 Trường đại học KHXH&NV TP.HCM, cho biết: “Mới vào thành phố, nhờ anh Kim Đồng tận tình chỉ bảo và hướng dẫn trong học tập và sinh hoạt cuộc sống, em cảm thấy ít bỡ ngỡ hơn!”. Mới đây, sau khi ăn tết xong, bằng kinh nghiệm của những lần tham gia đạp xe xuyên Việt, một mình Kim Đồng đạp xe từ Phú Yên vào TP.HCM để tiếp tục công việc học tập, nhiều người chứng kiến đều tỏ lòng mến phục.
Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận