Hiện trang trại ấy đang trở thành địa chỉ học hỏi của rất nhiều đoàn viên thanh niên, người dân trong và ngoài huyện. Các bạn có thể liên hệ với Thuần qua số điện thoại: 0947841658.
![]() |
Huỳnh Bá Thuần và nấm sò |
Trăn trở từ những thất bại
Tốt nghiệp THPT, Thuần không theo bạn bè ở vùng quê nghèo Bình Tú vào Nam mưu sinh mà quyết định sẽ làm giàu ở chính vùng đất cát quê mình.
Mày mò mãi, Thuần quyết định bắt tay mở trang trại gà. “Nói tiếng là trang trại chứ thật ra chỉ một cái trại nhỏ nuôi gà thôi. Vốn đầu tư chỉ 15 triệu” - Thuần tâm sự.
Vốn ít, kinh nghiệm ít lại gặp phải dịch cúm gia cầm, trại gà thất bại thảm hại. Không nản chí, Thuần tiếp tục vay ngân hàng đầu tư làm trang trại nuôi heo. Nhưng một lần nữa dịch lở mồm long móng lại cướp đi những cố gắng của Thuần. Trong một năm gặp đến hai thất bại, vốn liếng hết sạch, gia đình lại ôm nợ vì hai mô hình không thành công của Thuần.
Thuần đành khăn gói vào Nam làm thuê, kiếm tiền về trả nợ. Một năm làm việc cật lực với đủ thứ nghề, Thuần đã trả hết nợ.
Tay trắng hoàn trắng tay, nhiều đêm thức trắng suy nghĩ về những thất bại của mình, cuối cùng Thuần cũng nhận ra “thứ mình còn thiếu đó chính là kiến thức”. Thuần quyết định đi học để trang bị kiến thức trước khi nghĩ đến việc làm giàu.
Vận dụng kiến thức để làm giàu
Năm 2008, Thuần thi vào Trường CĐ Lương thực thực phẩm Đà Nẵng. Trong thời gian theo học, Thuần không xin tiền nhà mà làm đủ thứ nghề từ bốc vác, phụ hồ, chở nước... để tự kiếm tiền đi học.
Với ngành học là công nghệ thực phẩm, Thuần luôn cố gắng nắm bắt những phương thức sản xuất mà thầy cô truyền đạt, trong đó Thuần chú ý nhất là kỹ thuật trồng nấm. Vừa học ở trường, Thuần vừa tích cực tham gia những lớp học chuyên sâu về trồng nấm sò.
Cuối cùng sau thời gian học ở trường, Thuần thấy nấm có thể giúp mình làm giàu trên chính quê hương.
Với những thất bại đã nếm trải, Thuần không dám mạo hiểm. Để chắc chắn hơn, Thuần quyết định xin vào làm thêm cho một trang trại nấm ở Đà Nẵng để học nghề.
Có kiến thức, có kinh nghiệm thực tế, Thuần tự tin xin bố mẹ thế chấp sổ đỏ vay 40 triệu đồng, làm trại, sau đó vay thêm 20 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách để mở rộng trang trại.
Có được trang trại nấm, Thuần phải bố trí thời gian để vừa không bỏ học lại có thể theo dõi từng mẻ nấm. Sau giờ học, Thuần vượt gần 50km về nhà hướng dẫn kỹ thuật và trực tiếp làm cùng với mọi người. Ngay từ vụ nấm đầu tiên đã đem lại cho Thuần nguồn thu nhập đáng kể. “Cầm số tiền lãi trong tay mà mình mừng rơi nước mắt” - Thuần nhớ lại.
Từ ngày đưa bịch phôi nấm sò đầu tiên lấy về từ Trung tâm giống Thăng Bình, đến nay trang trại của anh có 50.000 bịch phôi nấm/vụ. Hiện nay trang trại nấm sò của Thuần đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 6 lao động và 10 lao động thời vụ với thu nhập 1,5 - 2 triệu đồng/tháng. “Sắp tới mình sẽ đầu tư trồng thêm những loại nấm khác” - Thuần nói.
Không chỉ làm giàu cho bản thân mình, Thuần còn trăn trở với phong trào thanh niên ở địa phương: “Trăn trở lớn nhất của mình là làm sao để cho thanh niên ở quê nhà sau khi tốt nghiệp THPT không còn cảnh vào Nam làm thuê như trước. Hiện nay mình đã liên hệ với Huyện đoàn để làm sao mở rộng mô hình này ra cho thanh niên toàn huyện cùng làm”.
Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận