02/03/2013 07:45 GMT+7

Chàng sinh viên âm thầm làm từ thiện

HẠ HY(TP.HCM)
HẠ HY(TP.HCM)

AT - Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, cuộc sống tự lập từ nhỏ và chứng kiến những mảnh đời bất hạnh đã làm cho sinh viên Tống Duy Xuân càng hiểu hơn về lời dạy của ông cha: “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Để từ đó, Xuân lặng lẽ với những việc làm thiện nguyện...

4Bhp9oSj.jpgPhóng to
Tống Duy Xuân hiến máu nhân đạo tại trường

Thấu hiểu từ hoàn cảnh

Năm 1988, Xuân cất tiếng khóc chào đời, không lâu sau, cha mẹ ly thân. Cha bỏ lên Sài Gòn đi bước nữa, mẹ rời bỏ mảnh đất nghèo Bến Tre ra nước ngoài bon chen kiếm sống. Xuân được bà ngoại cưu mang và nuôi nấng.

Tuổi thơ không may mắn, lại chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh và những trải nghiệm trong cuộc sống bon chen ở thành phố, cậu hiểu rằng mình còn may mắn hơn gấp nhiều lần những người khác. Chính vì thế mà sau bốn năm bỏ dở con đường học tập, năm 2010, cậu quyết tâm thi đậu vào khoa báo chí của Trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình II TP.HCM, với ước mơ làm một nhà báo chân chính - dùng ngòi bút và tâm lực của mình lên tiếng thay cho những số phận còn cần lắm sự giúp đỡ.

Hằng ngày, Xuân đạp xe hơn 7km đến trường. Lắm lúc chỉ là dừng lại cho em bé bán vé số 50.000 đồng, lắm lúc lại kẹp tờ 200.000 hay 500.000 trong tờ giấy 10.000 đồng vì sợ bạn bè chú ý, bỏ vào quỹ ủng hộ học bổng “Vì ngày mai tươi sáng” của trường, hay quỹ ủng hộ các gia đình khó khăn do lũ lụt ở miền Trung. Lúc lại cho bạn bè mượn tiền mà chẳng bao giờ nhắc lại...

Hỏi về số tiền ấy, Duy Xuân chỉ cười: “Mình cũng chỉ sắp xếp chi tiêu hợp lý hơn thôi”. Nhưng mọi người xung quanh vẫn biết rằng đó là số tiền mà cậu nhịn ăn sáng, những buổi học cả ngày ở trường cậu chỉ ăn bánh mì, cậu không mua sắm gì nhiều ngoài những thứ thật sự cần thiết cho cuộc sống và học tập, và cả số tiền nhuận bút cậu lãnh được từ việc viết lách.

Chia sẻ những giọt máu tình người

Có lẽ việc làm thiện nguyện chính của Xuân là... hiến máu. Tận mắt chứng kiến những tờ giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo của Xuân, chúng tôi không khỏi bất ngờ, vì cậu sinh viên gầy gò ốm yếu ấy đã chín lần đi hiến máu. Cứ ba tháng một lần, cậu lại đạp xe đến Trung tâm hiến máu, Hội Chữ thập đỏ, hay tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện do Đoàn trường, hay quận, phường tổ chức. Có lúc, bác sĩ nói cậu không đủ cân nặng để hiến máu, nhưng cậu vẫn một mực năn nỉ khiến bác sĩ phải chấp nhận cho cậu hiến máu.

Bạn Phạm Thị Thu Thảo, bí thư lớp 10CĐBC1, Trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình II, nơi Xuân đang học tập chia sẻ: “Xuân là một sinh viên tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường, đặc biệt là trong công tác từ thiện. Nhưng ít ai biết điều đó vì mọi công tác Xuân đều âm thầm thực hiện, sợ mọi người biết lại chú ý. Chúng tôi khâm phục Xuân không chỉ vì năng lực học tập của cậu mà còn vì những nghĩa cử cao đẹp ấy, thật xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo”.

Giờ đang là sinh viên năm cuối, Tống Duy Xuân vẫn luôn cố gắng học tập để đạt được ước mơ làm một nhà báo chân chính, và vẫn lặng lẽ âm thầm làm những công việc thiện nguyện của mình. Dù đó chỉ là ánh mắt và lời động viên chân thành từ trái tim rộng mở yêu thương.

4gCCGOpq.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HẠ HY(TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên