Chàng giám đốc ngồi xe lăn

 HÀ KIỀU MY
 HÀ KIỀU MY

AT - Bị liệt hai chân từ năm lên ba, suốt thời đi học, gia đình và bạn bè phải thay phiên nhau cõng anh vượt qua hai tầng lầu đến lớp.

Suốt bảy năm liền, hè nào anh cũng lặn lội vào TP.HCM để bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia đình và trang trải việc học... Vượt lên sự nghiệt ngã của số phận, anh Phạm Văn Minh (sinh năm 1985) đã thi đậu vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật và trở thành giám đốc của một công ty tin học ở TP.HCM.

yXWWlBQX.jpgPhóng to
Phạm Văn Minh giao lưu với sinh viên

Giấc mơ từ những tấm vé số

Là con cả trong một gia đình nông dân nghèo tại thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, lên 3 tuổi Minh bị bại liệt. Thương con ngồi co ro một chỗ, mẹ anh - bà Nguyễn Thị Hải - cứ ứa nước mắt, còn ba anh - ông Phạm Xon - thì cứ nghe mách ở đâu có thuốc hay là lại đạp xe đến hỏi, có lần đạp đến cả trăm cây số để đi tìm thuốc, vậy mà đôi chân của anh cứ co quắp, teo dần.

Đến tuổi đi học, gia đình và bạn bè là đôi chân thứ hai cùng Minh đến trường. Những hôm ba mẹ bận công việc đồng áng, bạn bè cùng lớp lại thay phiên nhau cõng Minh vượt hai tầng lầu để vào lớp. Tình thương của bạn bè, sự chỉ bảo tận tình của thầy cô đã giúp Minh quên đi những mặc cảm, phấn đấu vươn lên và liên tiếp trở thành cậu học sinh đứng đầu lớp. Minh chia sẻ: “Hằng ngày, nhìn thấy ba mẹ và các bạn vất vả thay phiên nhau vượt hai tầng lầu cõng đến lớp, tôi luôn tự nhủ mình không được gục ngã, phải làm gì đó để tự cứu mình và nuôi các em ăn học thành người”.

Với suy nghĩ tự lập, muốn làm một việc gì đó có ích để đỡ đần cho ba mẹ và kiếm tiền trang trải cho việc học, hè năm lớp 7, theo lời giới thiệu của người quen, Minh vào Sài Gòn bán vé số. Minh kể: “Hằng ngày tôi phải lăn xe đến hơn 40km để bán vé số. Có khi hai tay mỏi nhừ, nhưng nghĩ đến ba mẹ và các em, tôi lại hăng hái đi bán tiếp”. Ba tháng hè, Minh dành được hơn 3 triệu đồng mang về nhà. Từ số tiền đầu tay đó, suốt bảy năm liền, hè năm nào Minh cũng tự vào Sài Gòn bán vé số.

Bước ngoặt mở ra trong cuộc đời của Minh khi anh thi đậu vào khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. “Lúc đó, tôi đang bán vé số ở TP.HCM. Nghe tin trường công bố điểm, tôi ghé qua tiệm net xem thì thấy tên mình đậu với số điểm khá cao. Mừng quá, tôi điện thoại về nhà báo cho ba mẹ và bán vé số khí thế hẳn” - Minh nhớ lại.

Quãng thời gian khó khăn nhất của Minh là khi anh đang học năm đầu đại học, ba anh bị bệnh tai biến mạch máu não và qua đời sau đó. Mọi gánh nặng gia đình đè lên vai mẹ Minh, trong khi hai em trai của anh lại đang tuổi đi học. Vậy là ngoài việc học trên lớp, Minh phải làm thêm tại một tiệm Internet để kiếm tiền trang trải việc học.

Bốn năm rưỡi ở Sài Gòn, cuộc sống sinh viên con nhà nghèo, tật nguyền là một thử thách lớn nhưng Minh vẫn học giỏi và sống tốt với bạn bè. Bên cạnh đó, Minh còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội của trường, chương trình từ thiện của các tổ chức xã hội.

Đến một công ty tin học cho riêng mình

Ra trường với tấm bằng loại khá, Minh được Công ty Sitti Viet Nam Co, Ltd (TP.HCM) nhận vào làm đúng chuyên môn. Sáng nào anh cũng chạy chiếc xe máy ba bánh từ nhà trọ ở Thủ Đức qua quận 2 làm việc, vừa để nuôi em trai là Phạm Văn Danh đang học năm 3 Trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành TP.HCM, vừa tích lũy kinh nghiệm cho mình.

Sau hai năm làm việc cho một công ty tin học của Pháp tại Việt Nam, Minh quyết định tự thành lập công ty tin học riêng có tên là Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học NON Việt Nam (website: www.non.vn), chuyên về thiết kế website cho các cá nhân, công ty, cơ quan và đảm nhiệm làm những việc liên quan đến tin học...

Minh cho biết: “Việc mở một công ty về tin học là ước mơ từ nhỏ của tôi. Phải tự huy động vốn và không có người đỡ đầu, nhưng tôi tin những khó khăn ban đầu rồi sẽ được giải quyết nếu có lòng tin và những kỹ năng kinh doanh cơ bản”. Tuy mới thành lập, công ty còn gặp những khó khăn về nguồn vốn và khách hàng, nhưng chàng giám đốc trẻ này luôn tự tin về thương hiệu website, kinh nghiệm và chất lượng phục vụ.

Chia sẻ về con đường của bản thân, Phạm Văn Minh cho biết: “Nhiều người hơn tôi vì có đôi chân lành lặn, nhưng chưa hẳn họ tự tin trong mỗi bước đi như tôi. Cái chính là phải biết vượt lên nghịch cảnh và tin vào bản thân có thể làm nên điều kỳ diệu”.

eIlvqr8k.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15(số 101 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 HÀ KIỀU MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất