Chân đứa nào thiếu?

Tí cô nương (lụm trên đường…nhìu chiện)
Tí cô nương (lụm trên đường…nhìu chiện)

TTC - Đi chiến dịch về vùng sâu vùng xa, chiến sĩ nào cũng được chỉ huy “đả thông” một “bí cấp”: Đi dân mến, ở dân thương/ mến thương chỉ đặt ở vòng… U60. Nghĩa là chỉ được tình thương mến thương với… người già, hông được tèm lem với… con gái người già mà sanh mang tiếng. Mỗi trưởng nhóm có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ lịch ra vào… giường của chiến sĩ.

Chiến sĩ T. ở mặt trận Bến Tre kể, tối đầu tiên, do ban ngày phải đắp bờ bao chưa quen nên mệt quá, mạnh đứa nào đứa nấy trùm mền ngủ sớm. Cả bọn ngủ chung trong cái… mùng heo. Nhóm trưởng cũng… xí lắc léo nên chỉ lo đếm chân coi đủ quân số không. Đếm tới đếm lui thấy có 12 cái chân trên tổng số 7 đứa. Thế là hét toáng: “Một đứa trốn đâu rồi, chưa vô mùng?” Cả bọn mắt cay xè chồm dậy… đếm đầu thì đủ 7 cái. Lúc đó, nhóm trưởng mới ngượng nghịu: “Xin lỗi tụi bay, tao quên đếm… chưn tao!”

U1L1LgN8.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 461 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Tí cô nương (lụm trên đường…nhìu chiện)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất