02/11/2022 05:21 GMT+7

Champions League: Tottenham giành ngôi đầu nhờ bàn thắng ở phút cuối

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Rạng sáng 2-11 (giờ Việt Nam), Tottenham đã ngược dòng đánh bại Marseille với tỉ số 2-1 để kết thúc giai đoạn vòng bảng Champions League với vị trí dẫn đầu bảng D.

Champions League: Tottenham giành ngôi đầu nhờ bàn thắng ở phút cuối - Ảnh 1.

Son Heung Min dường như đã bật khóc với chấn thương sát thềm World Cup - Ảnh: UEFA

Bảng D được xem là bảng đấu khó lường nhất trước thềm lượt đấu cuối cùng, khi chưa có đội bóng nào giành vé sớm cũng như hết hy vọng đi tiếp. Có 8 điểm, Tottenham dù giữ ngôi đầu nhưng sẽ bị loại nếu để thua trên sân của đội xếp chót bảng là Marseille (6 điểm).

Với nhiệm vụ phải thắng, đội bóng nước Pháp tràn lên tấn công dữ dội ngay từ những phút đầu tiên. Alexis Sanchez - cựu ngôi sao của Barca, nhiều phen uy hiếp khung thành Tottenham với những pha đột phá táo bạo.

Tính chất quyết liệt của trận đấu khiến các ngôi sao liên tiếp phải rời sân vì chấn thương. Mới phút thứ 10, trung vệ Eric Bailly của Marseille bị rút ra. Và hơn 10 phút sau, người hâm mộ Hàn Quốc ôm đầu bàng hoàng chứng kiến hình ảnh Son Heung Min tập tễnh rời đường biên.

Siêu sao người Hàn Quốc bị choáng sau một pha tranh chấp bóng bổng với Mbemba. Gò má trái của Son bị đối phương húc mạnh và anh buộc phải rời sân nhường chỗ cho Bissouma.

Chịu sức ép dữ dội, Tottenham cuối cùng cũng phải nhận bàn thua vào cuối hiệp 1. Từ một pha dàn xếp đá phạt góc, bóng được câu vào vòng cấm địa và Mbemba bật cao đánh đầu ghi bàn.

HLV Antonio Conte bị cấm chỉ đạo ở trận này vì lãnh thẻ đỏ trong trận đấu trước đó (hòa Sporting). Nhưng không loại trừ khả năng chiến lược gia người Ý đã có một số can thiệp nhất định về chuyên môn cho các học trò trong khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp.

Sang hiệp 2, người hâm mộ chứng kiến một Tottenham hoàn toàn khác. Đội khách lấy lại thế trận và tạo ra một loạt cơ hội ngon ăn, nhưng đội trưởng Harry Kane của họ lại liên tục bỏ lỡ. Dù vậy, đến phút 54 Tottenham cũng tìm được bàn cân bằng tỉ số nhờ công Clement Lenglet - trung vệ bị Barca đẩy đi mùa hè này.

Champions League: Tottenham giành ngôi đầu nhờ bàn thắng ở phút cuối - Ảnh 2.

Lenglet (thứ 2 từ phải sang) ăn mừng bàn thắng - Ảnh: UEFA

Ivan Perisic thực hiện cú treo bóng chuẩn xác từ chấm đá phạt, và pha bật cao xuất thần giúp Lenglet thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc vào góc xa khung thành Marseille, cân bằng tỉ số cho Tottenham.

Sau bàn thắng này, Tottenham tiếp tục dồn ép, tạo ra một loạt cơ hội nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Phút 87, họ suýt phải trả giá khi cú đánh đầu cận thành của Kolasinac đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Champions League: Tottenham giành ngôi đầu nhờ bàn thắng ở phút cuối - Ảnh 3.

Hojbjerg (phải) cũng lập công vào cuối trận - Ảnh: UEFA

Dồn toàn lực tấn công, Marseille dính đòn phản công của Tottenham trong những giây cuối cùng của trận đấu. Kane - sau một loạt pha bỏ lỡ cơ hội, đã lập công khi kiến tạo cho Hojbjerg ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Nhờ bàn thắng này, Tottenham đã ngoạn mục giật lại ngôi đầu bảng từ tay Frankfurt, đội có 10 điểm nhờ chiến thắng 2-1 trước Sporting trong trận đấu cùng giờ.

Tottenham lỡ vé sớm vì VAR, Conte lãnh thẻ đỏ Tottenham lỡ vé sớm vì VAR, Conte lãnh thẻ đỏ

TTO - Những phút cuối cùng của trận Tottenham - Sporting CP chìm trong tranh cãi dữ dội khi VAR tước mất bàn thắng quyết định của đội chủ nhà, khiến HLV Antonio Conte không thể giữ nổi bình tĩnh.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên