23/10/2020 10:53 GMT+7

Champions League chào hàng ấn tượng

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Lượt trận đầu tiên của Champions League khiến nhiều người liên tưởng đến Premier League - nơi những chuyện điên rồ vẫn thường xảy ra với một tần suất đáng nể.

Champions League chào hàng ấn tượng - Ảnh 1.

Shakhtar Donetsk đánh bại Real Madrid với một đội hình gồm toàn các cầu thủ trẻ - Ảnh: AFP

Trong đó, ấn tượng nhất là chiến thắng 3-2 của Shakhtar Donetsk trước chủ nhà Real Madrid vào rạng sáng 22-10. Shakhtar Donetsk - đội bóng Ukraine - là nạn nhân tiêu biểu của bóng đá thời đại dịch khi vắng tổng cộng 10 cầu thủ trụ cột ở vòng đấu này vì COVID-19 và chấn thương.

Vì điều này, họ phải ra sân với một đội ngũ gồm hơn phân nửa là những cầu thủ đôn từ đội trẻ (có đến 7 cầu thủ Shakhtar Donetsk đá chính từ 21 tuổi trở xuống). Những Trubin, Dodo, Tete, Solomon... thậm chí chưa được các trang web chuyên về thống kê bóng đá như Whoscored hoàn thiện hồ sơ.

Nhưng rồi dàn cầu thủ trẻ vô danh đó của Shakhtar Donetsk đã tràn lên tiêu diệt Real Madrid chỉ trong vòng một hiệp đấu. Theo đó, từ phút 29 đến 42 họ ghi liền 3 bàn thắng. Và dù các học trò của HLV Zinedine Zidane đã chơi đầy nỗ lực trong hiệp 2 với 2 bàn thắng rút ngắn tỉ số của Luka Modric, Vinicius Junior, Shakhtar Donetsk vẫn bảo toàn được kỳ tích của mình. "Hơn cả một chiến thắng" chính là để mô tả về trường hợp này.

Những kết quả bất ngờ diễn ra khắp các bảng đấu khác. Cũng ở bảng B của Real Madrid, Inter phải chia điểm với Monchengladbach ngay trên sân nhà, trong một thế trận mà chính họ mới là những người phải rượt đuổi với bàn gỡ hòa 2-2 của Romelu Lukaku ở phút 90. Ở bảng F, Lazio sau 13 năm mới được trở lại đấu trường Champions League một cách chính thức đã lập tức vùi dập Dortmund 3-1. Trước đó, đương kim á quân PSG sẩy chân trước một M.U bị đánh giá kém xa lực lượng.

Ngay cả những đại gia tuy giành chiến thắng như Liverpool (thắng Ajax 1-0) hay Man City (thắng Porto 3-1) cũng phải trải qua những giờ phút thót tim. Hình ảnh tiêu biểu cho chiến thắng của Liverpool không nằm ở pha làm bàn đẹp mắt nào, mà là cú tung người phá bóng ngay trước vạch vôi của Fabinho - trong ngày anh phải làm thủ lĩnh hàng phòng ngự bất đắc dĩ cho Liverpool.

Những kết quả điên rồ, những hình ảnh ấn tượng, những câu chuyện giàu cảm xúc... tất cả tạo thành một lời chào hàng ấn tượng của Champions League trong thời buổi dịch bệnh vẫn đang khiến bóng đá châu Âu chao đảo. Khán giả chưa thể đến sân, nhưng giá trị bản quyền truyền hình vẫn khó lòng sụt giảm.

Bayern vùi dập Atletico Madrid

Tại bảng A, rạng sáng 22-10, đương kim vô địch Bayern Munich đã có thắng lợi đậm đà 4-0 trước đối thủ khó nhằn Atletico Madrid. Trong đó, Kingsley Coman là người đã tỏa sáng với một cú đúp (phút 28, 72).

Ngoài ra, anh còn đóng góp một kiến tạo cho Goretzka lập công (phút 41). Bàn còn lại đến từ siêu phẩm sút xa của Tolisso (phút 66). Như vậy, đây đã là trận thắng thứ 12 liên tiếp của Bayern tại đấu trường Champions League. Ngoài ra, trận đấu còn chứng kiến lần giữ sạch lưới thứ 200 của thủ thành Manuel Neuer trong màu áo đội bóng.

* Một số kết quả đáng chú ý: Salzburg 2-2 Lokomovtiv Moscow, Midtjylland 0-4 Atalanta, Olympiacos 1-0 Marseille.

Đ.K.

Chơi thiếu người, Barca vẫn thắng đậm ngày ra quân Champions League nhờ Messi Chơi thiếu người, Barca vẫn thắng đậm ngày ra quân Champions League nhờ Messi

TTO - Rạng sáng 21-10 trong loạt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League, Barcelona đã có thắng lợi dễ dàng 5-1 trước Ferencvaros. Người chơi hay nhất của đội chủ nhà như thường lệ vẫn là Lionel Messi.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên