![]() |
Sinh viên Nguyễn Đức Minh Tâm (bìa trái) với bạn bè cùng lớp |
Cô sinh viên năm thứ hai ngành kinh tế đối ngoại đã dành cho Áo Trắng một cuộc trò chuyện.
* Chào Tâm, việc ôn luyện của bạn trước kỳ thi ĐH ra sao?
- Mình thi khối D trong đó có môn toán đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng, phức tạp và khó nhằn, còn hai môn Anh và văn đều là môn xã hội - không nên học thuộc lòng hay có công thức mà phải “cảm” được môn học và có sự am hiểu về nhiều khía cạnh xã hội khác. Mình không tạo áp lực trong quá trình ôn tập, thường ghi chú những thông tin quan trọng vào một cuốn sổ nhỏ để có thể lướt qua kiến thức khi rảnh rỗi. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ tham gia thi thử đại học nhưng đừng để điểm số ảnh hưởng quá nhé, hãy chú ý hơn tới phong thái đi thi, cách trình bày bài, tâm lý phòng thi của mình và rút kinh nghiệm những lỗi sai không đáng có.
Trước ngày thi, mình tuyệt đối không nói chuyện nhiều về ngày thi, cũng không đoán đề, không tìm hiểu thông tin về đề thi mà mọi người đồn đại; chuẩn bị kỹ càng trước khi đi thi và bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái nhất. Thi xong ngày thứ nhất, mình không dò bài với bạn cũng không xem đáp án, để tâm lý cho ngày thi thứ hai không bị ảnh hưởng.
* Bạn chọn nghề dựa trên những yếu tố nào, có ảnh hưởng từ gia đình, thầy cô, bạn bè không?
- Đầu tiên, về việc chọn học ngành kinh tế nhiều thành viên trong gia đình mình đã và đang hoạt động trong ngành nghề này cũng đã từng theo học tại Trường ĐH Ngoại thương, do đó mình có một số hiểu biết nhất định và cảm thấy thích thú với ngành này. Tuy nhiên thời điểm đó còn khá trẻ con, mình cũng chưa xác định được sẽ làm trong lĩnh vực gì sau khi ra trường. Nhưng mình thích kinh doanh và quản lý, có thể không thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân hàng mà về dịch vụ chẳng hạn. Mình sẽ tìm hiểu và bổ sung kiến thức nếu thấy hứng thú.
Theo bạn, để thành thủ khoa khó hay dễ?
Mình không biết xác định là khó hay dễ nữa nhưng có lẽ thủ khoa cần những nỗ lực đáng kể, ôn bài kỹ càng và một chút may mắn. May mắn ở đây chính là một tâm lý tốt và sự cẩn thận trong ngày thi đó. Vì vậy, thủ khoa không có nghĩa là học giỏi nhất đâu, còn những bạn khác giỏi và tài năng hơn nhiều.
* Sau gần hai năm ở đại học, bạn thấy cách học ở giảng đường có gì khác so với phổ thông?
- Lúc trước mình học ở Trường THPT Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Môi trường sinh hoạt khá giống với môi trường ở trường ĐH, vì ở trường mình được giảng viên ĐH giảng dạy. Ở đây, học sinh được rèn luyện khả năng chủ động và tự học cao hơn. Học sinh tự sắp xếp việc học, làm việc, xây dựng các kỹ năng khác chứ không chỉ có tích lũy kiến thức. Việc học tự do hơn giúp mình có thể tìm ra các cách học tập sáng tạo và có thêm thời gian tìm hiểu về nhiều lĩnh vực khác.
Tuy nhiên, trong môi trường ĐH, cách đánh giá học tập có phần khác với phổ thông: Các tiêu chí đánh giá đa dạng hơn, có nhiều buổi thuyết trình, làm đề tài hơn, đôi khi mình còn được thử làm việc như thực tế. Cách thức thi cử không chỉ là trắc nghiệm hay tự luận. Ở trường mình có cách thi khá mới lạ đó là thi vấn đáp, đòi hỏi sinh viên phải có cách thức học tập đổi mới và hiệu quả.
* Môi trường ở ĐH mang lại cho bạn những gì?
- Ngoài những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành quý báu, trường ĐH còn có nhiều hoạt động, phong trào cho sinh viên cả về văn hóa - nghệ thuật, thể thao lẫn học thuật... Ở Ngoại thương, hầu như tháng nào sân trường mình cũng diễn ra những buổi văn nghệ thật sôi động, những cuộc thi với format mới lạ và sáng tạo. Những hoạt động phong trào ngoài lề thực sự đem lại cho mình nhiều trải nghiệm.Nhiệt huyết tuổi trẻ của mình được đốt cháy và trở nên bản lĩnh hơn khi được đảm nhiệm vai trò ban tổ chức các chương trình lớn hay là người trình diễn trên một sân khấu không kém phần chuyên nghiệp, được gặp gỡ với các bạn sinh viên vô cùng tài giỏi.
* Bạn có nghĩ nhiều về công việc sau khi ra trường trong thời buổi kinh tế khủng hoảng, nhiều sinh viên kinh tế khó khăn trong tìm việc làm như hiện nay?
- Mới học năm 2 thôi, nên mình còn vô tư trong vấn đề này lắm. Sinh viên kinh tế năng động và sáng tạo lắm. Nếu đó là ngành nghề mà bạn thật sự yêu thích thì hãy hết mình với nó rồi bạn sẽ tìm được việc làm như ý muốn. Nếu không, sao bạn không tự khởi nghiệp với một lĩnh vực nào đó mới lạ và hấp dẫn nhỉ?
* Theo bạn, để thành công trong cuộc sống, giới trẻ cần chú ý những gì?
- Mình không dám định nghĩa và gọi phương pháp mà mình nói ra sau đây là chính xác đâu. Mình nghĩ mỗi người đều có cách riêng phù hợp với bản thân nhất. Theo mình, để thành công trong cuộc sống, bạn phải xác định được con người mà bạn cho là hoàn thiện để phấn đấu. Bạn phải biết thử sức ở nhiều lĩnh vực và không sợ vấp ngã để tự thử thách bản thân và biết mình giỏi ở lĩnh vực nào nhất. Một điều quan trọng nữa là bạn nên thưởng thức tuổi trẻ của mình, đừng để công việc và tham vọng lấn át đi những giây phút được ở bên gia đình, bạn bè và cơ hội được làm những điều mình thích, vì sự thoải mái sẽ đem đến cho bạn nhiều tác động kỳ diệu đấy.
* Bạn chia sẻ gì với những thí sinh trước kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013?
- Mình chúc các bạn sẽ ôn tập thật tốt, bước vào kỳ thi thật thoải mái và bình tĩnh. Chúc các bạn sẽ đạt được kết quả xứng đáng với nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Sau đợt thi đại học này, sẽ có bạn đạt được kỳ vọng của mình và gia đình, sẽ có bạn không nhưng mình chúc các bạn đủ niềm tin rằng cánh cửa nào mở ra và đóng lại cũng đều có những lý do riêng. Không bao giờ là kết thúc nếu bạn cố gắng hết mình. Cánh cửa nào cũng mở ra một thế giới ý nghĩa với bạn, nên đừng lo lắng quá nhé.
* Cảm ơn Minh Tâm!
Áo Trắng số 8 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận