● Khéo “ăn” thì no, khéo “bò” được ghế tốt.
● Mưa không qua Ngọ, gió không qua Mùi, “ăn chui” không qua… vành móng ngựa!
● Muốn giàu nuôi lợn nái, muốn lụn bại nuôi… bồ nhí.
● Muốn no lâu phải nhai kỹ, muốn sếp ký phải trình phong bì.
● Làm ruộng ăn cơm nằm, tham lam ăn cơm tù!
● Con hơn cha là nhà có phúc, nhân viên hơn sếp có lúc gặp tai họa!
● Chờ được vạ thì má đã sưng, chờ được nâng lương thì giá đã leo thang.
Tuổi Trẻ Cười số 494 ra ngày 1/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận