Phóng to |
| Ảnh: Nguyễn Khánh |
Cậu học sinh trung học tên Nat ở một thành phố Thái Lan triền miên trong những day dứt bé nhỏ như vậy nhưng không ai chỉ cho cậu một lối ra. Hình như bọn trẻ mới lớn ở đâu cũng vướng vào những bi kịch giống nhau, cũng có những mối quan tâm giống nhau và những trò dại dột như nhau dù ở VN, Mỹ, Trung Quốc hay Thái Lan - một quốc gia, một dân tộc, một nền văn minh quá gần với VN, nhưng chúng ta lại hầu như chưa biết gì về nền văn học của họ.
Chai thời gian - cuốn tiểu thuyết của Prabhassorn Sekuvil, một nhà ngoại giao kiêm nhà văn Thái Lan nổi tiếng - đem đến cho người đọc VN trẻ một sự gần gũi vì những câu chuyện và cách kể chuyện về những chàng trai, cô gái mới lớn trong một đô thị quá đông đúc và cô đơn, với những cú sốc khi gia đình tan vỡ, nỗi buồn dịu dàng về tình đầu đơn phương, nỗi đau của sự lầm lỡ đầu đời. Họ: bốn chàng trai bạn thân Nat, Eik, Chai, Porm; cô em gái Ning dại khờ và bất cần của Nat; Jom - “người chị” cô đơn xinh đẹp hơn Nat 2 tuổi... cùng nhau tạo nên một không gian uể oải đặc quánh nỗi buồn khó gọi tên của tuổi trẻ hoang mang.
Chai thời gian cũ và thân thuộc ở Thái Lan cũng hoàn toàn có khả năng mới lạ nhưng thân thuộc ở VN. Sách do Nhã Nam và NXB Thời Đại ấn hành.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận