18/12/2011 07:45 GMT+7

Chắc ăn nhất

BÚT BI
BÚT BI

TT- Bớ làng xóm ơi, xe tui đang chạy bỗng dưng bị cháy rụi...

- Cháy hả? Dập tắt chưa? Nếu chưa thì gọi ông chữa cháy...

- Dập tắt rồi, nhưng bây giờ phải có ai kiểm tra xem thử xe tui vì sao bị cháy để tui còn biết có bắt đền nhà sản xuất được không chứ...

- Nếu vậy thì mang đến chỗ đã mua xe...

- Người ta lại chỉ lên nhà sản xuất, nhưng nhà sản xuất lại chỉ về các cơ quan chức năng...

- Thì cứ theo thế mà làm...

- Nhưng qua các cơ quan chức năng người ta lại bảo phải có đề nghị cụ thể của công ty chứ cá nhân đâu thể nói khơi khơi được...

- Vậy thì nhờ báo đăng. Đưa lên công luận, chắc các nơi sẽ vào cuộc...

- Cũng chẳng ăn thua, báo đăng dài dài bao nhiêu vụ rồi mà có ai nhúc nhích đâu!

- Ái chà, chỉ còn một chỗ này là chắc ăn nhất...

- Chỗ nào vậy, làm ơn chỉ nhanh giùm để sớm có xe đi làm...

- Gặp vợ, xin tiền mua xe mới!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên