20/04/2013 05:23 GMT+7

Cha và con trên đường đua

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Sáng 18-4, chúng tôi được chứng kiến một hình ảnh rất xúc động: HLV Trần Văn Quýt của đội Dược Domesco Đồng Tháp tự tay đeo số thi đấu lên chiếc áo vàng tổng sắp cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2013 cho VĐV Trần Nguyễn Minh Trí khi đoàn đua chuẩn bị bước vào chặng đua vòng quanh Đại nội Huế.

TT - Sáng 18-4, chúng tôi được chứng kiến một hình ảnh rất xúc động: HLV Trần Văn Quýt của đội Dược Domesco Đồng Tháp tự tay đeo số thi đấu lên chiếc áo vàng tổng sắp cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2013 cho VĐV Trần Nguyễn Minh Trí khi đoàn đua chuẩn bị bước vào chặng đua vòng quanh Đại nội Huế.

Đôi mắt ông Quýt ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào bởi Minh Trí chính là con ruột của ông.

Cuarơ Trần Nguyễn Minh Trí, 19 tuổi, đang khoác áo đội Cỏ May Đồng Tháp (là đội trẻ của Dược Domesco Đồng Tháp). Trong bối cảnh nhiều cuarơ nổi tiếng đang gặp khó khăn về thành tích thì việc một tay đua mới 19 tuổi giữ áo vàng tổng sắp với tổng thời gian 17 giờ 32 phút 50 giây là điểm sáng của cuộc đua năm nay.

HLV Trần Văn Quýt có gần 30 năm lăn lộn với xe đạp, nên hơn ai hết ông hiểu nỗi nhọc nhằn đời cuarơ. Vậy nên từ khi hai con còn nhỏ, ông Quýt đã hướng các con theo nghiệp sách đèn. Ông Quýt tâm sự: “Mỗi lần nhìn các học trò bị tai nạn, tôi rất đau lòng. Cứ nghĩ cảnh đó xảy ra với con mình thì tôi chịu không nổi. Vì thế, tôi không cho con mình biết gì về đua xe đạp, trừ đôi lần xem các cuộc đua”.

Nhưng cậu con trai út Trần Nguyễn Minh Trí lại quyết tâm đeo đuổi nghiệp của cha, nhiều người nói là do anh thừa hưởng gen di truyền từ cha. Từ lớp 1, Minh Trí đã có nhiều “tài lẻ” cùng xe đạp như: ngồi giữ thăng bằng trên xe đạp đứng yên, vô địch đua xe đạp chậm... tại các giải học sinh. Càng lớn, Minh Trí càng yêu môn xe đạp. Thậm chí dù chưa được cha mẹ đồng ý, anh vẫn lôi chiếc xe đạp của ông Quýt ra và tự tập suốt mùa hè. Cứ 5g sáng mỗi ngày là anh lục tục thức dậy mang xe đi dượt ít nhất 30km. Sau đó, Minh Trí còn “lớn gan” tự ý đăng ký tham dự Giải xe đạp trẻ toàn quốc 2010.

Ông Quýt nói: “Đến lúc đó, tôi vẫn cương quyết không cho con theo nghiệp VĐV xe đạp. Tôi làm căng nhưng Minh Trí hứa sẽ tốt nghiệp phổ thông và thi đại học nên tôi đồng ý. Sau khi tốt nghiệp phổ thông năm ngoái, Minh Trí mới bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp và tham dự nhiều cuộc đua”.

Minh Trí tâm sự: “Tôi hiểu theo môn đua xe đạp sẽ rất cực khổ. Tôi đã bị té không biết bao nhiêu lần trong lúc tập và thi đấu nhưng vẫn đam mê. Hơn nữa, tôi biết cha cũng đang trên đường đua nên rất an tâm. Cha là chỗ dựa tinh thần, là người chỉ bảo cho tôi rất nhiều trong tập luyện cũng như thi đấu”.

Tại Cúp truyền hình TP.HCM 2013, Minh Trí bị tai nạn lúc ông Quýt đang phải quan sát các tay đua khác. Nghe tin, lòng ông nóng như lửa đốt, chỉ chờ về đến đích để tìm con. May là Trí chỉ bị thương nhẹ nên vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Bây giờ thì HLV Trần Văn Quýt đã không thể ngăn cản niềm đam mê xe đạp của con trai. Để đáp lại, Minh Trí hứa sẽ nỗ lực dùi mài kinh sử để thi đỗ vào đại học năm nay.

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hậu trư