11/10/2020 13:57 GMT+7

Cha sẽ cùng con tắm mưa

THÁI HOÀNG
THÁI HOÀNG

TTO - Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ, để yêu. Vài chục năm trước, tôi cũng là một đứa trẻ thơ gắn bó với cánh diều, sân bóng đá, dòng sông tắm mát những trưa hè....

Cha sẽ cùng con tắm mưa - Ảnh 1.

Hai cu con nhà tôi cùng các trẻ hàng xóm vui đùa dưới những hạt mưa chiều - Ảnh: THÁI HOÀNG

Và tuổi thơ của mỗi người chắc cũng không thể thiếu kỷ niệm những buổi long nhong tắm mưa cùng anh em, bè bạn trong làng. Đó là chuyện của một thời đã xa nhưng vẫn sống mãi trong tôi, trong bạn.

Đối với trẻ con ở nông thôn ngày nay, những trò chơi tuổi thơ ít nhiều đã khác, thay đổi theo thời gian và sự phát triển của xã hội. Dẫu vậy, dòng sông quê hương vẫn đông đúc những đứa trẻ thả mình tắm mát. Những cơn mưa hè vẫn tung tăng nô đùa, vì vừa được tắm mát, vừa là trò chơi từ thiên nhiên ban tặng.

Thích thú lắm! Khi mùa mưa đến, nhất là những cơn mưa mùa hè. Và việc tắm mưa là chuyện bình thường của những đứa trẻ. Có thể nói, tắm mưa là một trong những trò mà người lớn nào cũng đã trải qua khi là con nít.

Đám trẻ con chạy lon ton trên đường làng, sân vận động hay trên triền đê, giữa cánh đồng hòa mình giữa cơn mưa tuổi thơ. Những kỷ niệm đó sẽ là "dấu ấn khó phai" của một thời hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng. Tuổi thơ đẹp từ những cơn mưa là thế!

Còn đối với trẻ con ở thành thị, nơi đất chật người đông, không gian hạn hẹp, và nhiều lý do khác nữa, nhất là lý do cha mẹ không kiểm soát được và sợ con bệnh nên hình ảnh trẻ con tung tăng dưới cơn mưa không phải là nhiều, thậm chí là hiếm hoi.

Tôi cũng từng là một đứa trẻ được tắm giữa mưa, được hòa mình vào nhiều không gian rộng lớn. Tôi cảm được và nhận ra rằng, tắm mưa cũng tạo cho trẻ con rèn luyện sức khỏe, sức đề kháng, làm quen với môi trường, gần gũi với thiên nhiên và gây hứng thú cho con trẻ. 

Chính vì lẽ đó nên nhiều năm qua, khi có dịp là tôi cho hai đứa con tôi được thỏa thích tắm và chơi đùa dưới mưa.

Khi đứa con trai sau này chưa chào đời, tôi đã cho nhóc lớn được nhiều lần tắm mưa. Và khi cu con thứ hai chào đời và lớn lên, tôi lại cho hai anh em cùng thỏa thích dưới mưa. Chúng tự do sáng tạo những trò chơi dưới mưa để vui đùa với những trận cười giòn tan khi té nước vào nhau hay bay nhảy theo trái bóng tròn.

Vài năm gần đây, thấy hai đứa con nhà tôi thích thú hòa mình dưới mưa, những cậu bé hàng xóm cũng ùa ra chơi. Từ đó chúng đã có thêm "tuổi thơ" khi cùng nhau tắm chung, vui đùa dưới mưa. 

Do nhà ở trong hẻm, nói là hẻm nhưng rộng 8m, ít xe cộ qua lại vào giờ hành chính nên những đứa trẻ trong xóm tôi được tắm dưới mưa khá an toàn và không ảnh hưởng tới người khác.

Nhiều lần tôi đã cùng tắm mưa với hai con ở sân sau nhà (sân thoáng mát, dùng để phơi đồ, khu tắm giặt). Những hạt mưa thật to rơi xuống, nước mưa từ mái tôn đổ ầm ào, sân lại rộng, chỉ cần bịt lối thoát nước sẽ trở thành hồ bơi sâu tới... 20cm. Ba cha con thỏa thích vui đùa.

Đó cũng thật sự là những khoảnh khắc đẹp, thật tình cảm và chan hòa của ba cha con. Dưới mưa mà thật ấm áp là những nụ cười cha dành cho các con, là những ánh mắt trong veo, tinh nghịch từ con mà cha nhận được… 

Không gian tuy không rộng lớn như ở ngoài đường, nhưng khoảng sân tắm mưa của cha con chúng tôi cũng là một không gian lý tưởng hơn nhiều so với nhà tắm. Là bầu trời mưa cha dành cho các con!

Tạo điều kiện cho con tắm mưa, hay tắm mưa cùng con cũng là cách rèn luyện sức khỏe, sức đề kháng và trao nụ cười, tạo hạnh phúc cùng con. Niềm vui và hạnh phúc đơn sơ, giản dị và không kém phần đáng yêu là thế!

Đâu ai cho tắm mưa…! Đâu ai cho tắm mưa…!

TTO - Đầu hè, trời đất trở chứng buồn vui, hay có những cơn mưa bất chợt. Đang oi bức dưới cái nắng nồng nàn, bỗng dưng gió chuyển mát và thoảng hơi nước, trời đất tối sầm lại, rồi cơn mưa ập tới.

THÁI HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tắm mưa Tuổi thơ