21/07/2025 05:59 GMT+7

Cha phụ hồ, mẹ mù chữ, con thủ khoa

Việc Trần Xuân Đam (học sinh lớp 12A1 Trường THPT Mỹ Lộc, Ninh Bình) trở thành một trong hai thủ khoa toàn quốc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đang là đề tài bàn tán rôm rả ở vùng quê Lang Xá, phường Mỹ Lộc.

thủ khoa - Ảnh 1.

Trần Xuân Đam giúp bố mẹ làm công việc nhà sau giờ học - Ảnh: Q.THẾ

Những ngày này, căn nhà của gia đình ông Trần Xuân Thiệm (43 tuổi) và bà Bùi Thị Lừu (42 tuổi) rộn ràng bà con xóm làng đến chúc mừng cậu con trai đỗ thủ khoa.

Để nuôi bốn con ăn học trong suốt nhiều năm qua, ông Thiệm ngoài làm hơn một mẫu ruộng phải tăng gia bằng nghề thợ xây, phụ hồ. Bà Lừu sức khỏe yếu lại mù chữ...

Cha mẹ nghèo không biết chữ, con đỗ thủ khoa 

Dáng người nhỏ thó, khuôn mặt có phần già hơn so với tuổi vì cuộc sống lam lũ, ông Thiệm nói từ hôm biết tin con trai đạt 39 điểm với bốn môn thi (10 điểm môn toán và vật lý, 9,75 hóa học, 9,25 ngữ văn) ông rất vui, sung sướng và mọi mệt nhọc, vất vả, lo toan dường như tan biến.

Để có tiền trang trải cho bốn cậu con trai ăn học, ông cùng vợ ngoài làm hơn một mẫu ruộng thì làm thêm nghề thợ xây.

"Ngoài cháu Đam, cháu lớn mới được gia đình tôi định hướng đi công an nghĩa vụ, còn hai cháu nhỏ năm nay sẽ vào lớp 1.

Vợ tôi mấy năm trước bị tai nạn phải đóng đinh ở chân còn tôi ngã từ tầng 2 vẫn chưa rút đinh. Vợ chồng sức khỏe yếu nhưng để kiếm tiền trang trải cuộc sống thì phải cố gắng làm thêm nghề phụ hồ" - ông Thiệm đỏ hoe mắt tâm sự.

Theo ông Thiệm, cũng vì gia đình quá khó khăn nên trước đây dù thi đỗ vào Trường cao đẳng Sư phạm Nam Định nhưng ông phải bỏ ngang. Còn bà Lừu thì không biết chữ do chưa ngày nào được đến trường.

"Thấy con đỗ đạt điểm số cao vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc. Vợ tôi không được đến trường chỉ biết tính nhẩm thông thường. Không biết chữ nên mỗi khi đi bệnh viện thăm khám hay nhà có công việc gì cần chữ ký thì phải điểm chỉ", ông Thiệm nói.

Nói về kỳ vọng gửi gắm vào cậu con trai, ông Thiệm tâm sự: "Ngành nghề nào cũng được miễn con cảm thấy phù hợp với bản thân. Đam thích ngành gì học ngành đó, mong con thoát khỏi cảnh lam lũ như vợ chồng tôi để sau này phụ giúp cho gia đình, đóng góp cho xã hội".

Ngày mới bắt đầu từ 4h30 sáng 

Chia sẻ về phương pháp học để có thành tích xuất sắc, đáng nể như kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Đam nói gần như trên lớp tập trung học thật kỹ để hiểu rõ bản chất vấn đề mà thầy cô giáo truyền đạt.

Thầy cô chỉ bảo như thế nào thì Đam sẽ ghi nhớ thật sâu khi gặp bất cứ trường hợp nào, cách đặt câu hỏi gì thì cũng có thể tư duy hoàn thành một cách nhanh nhất.

Thường thì mỗi ngày Đam ngủ dậy lúc 4h30 - 5h sáng rồi ngồi vào bàn học.

Bảng vàng thành tích

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 12, Trần Xuân Đam đoạt giải nhì môn hóa học, lớp 11 đoạt giải ba môn tin học. Năm lớp 10 và lớp 11 đoạt giải nhất, giải nhì hội thi giải toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh cấp tỉnh.

Đam còn tham gia hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ 4 và giành giải ba phần thi hiểu biết chung.

Em hai lần được công nhận có sản phẩm STEM xuất sắc tại ngày hội khoa học kỹ thuật và STEM cấp tỉnh.

"Học xong em sẽ ăn sáng, đến trường. Lúc tan trường về nhà em phụ giúp bố mẹ công việc gia đình. Thường thì buổi tối em sẽ học đến 11h đêm rồi đi ngủ. Có những hôm nhiều bài tập quá phải thức khuya hơn một chút hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Nhưng cũng có hôm mệt quá em sẽ ngủ sớm, không để ảnh hưởng đến quá trình học tập lâu dài", Đam chia sẻ.

Đam cho hay thích học nhất là các môn tự nhiên, đặc biệt môn hóa và điều làm em bất ngờ kết quả của môn ngữ văn.

"Em rất yêu môn văn học, mỗi giờ học thấy khá thoải mái, giúp em cải thiện được nhiều kỹ năng như viết và thuyết trình. Nhưng môn văn thi tự luận nên không thể chấm được điểm, đạt được 9,25 em rất sung sướng", Đam nói.

Mấy ngày qua Đam đã nhận được nhiều lời chúc mừng động viên từ thầy cô, bạn bè Trường THPT Mỹ Lộc.

"Nhà trường, bạn bè, người thân ngoài động viên còn gửi gắm hy vọng bản thân sắp tới nên em sẽ cố gắng hơn nữa. Sắp tới em dự kiến lựa chọn theo học ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội, em mong muốn sẽ trở thành kỹ sư ngành tự động hóa trong tương lai", Đam nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Mai - hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Lộc - cho biết Đam là một học sinh giỏi toàn diện, học đều tất cả các môn và tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhà trường đã vinh dự có Đam đạt danh hiệu thủ khoa toàn quốc.

"Về phương pháp dạy học, nhà trường có nhiều thầy cô có kinh nghiệm như cô Trần Thị Hồng Dơn dạy môn hóa học luôn tìm kiến thức chuyên sâu cho học sinh. Thầy Vũ Đình Giáp dạy môn vật lý tính rất nghiêm nhưng lại được các con quý mến bởi phương pháp dạy học hiệu quả.

Cô Tạ Thị Hằng dạy môn toán có cách truyền đạt kiến thức tỉ mỉ, quan tâm đến từng học sinh và cô Hà Nguyệt Dung dạy môn văn học cũng có nhiều phương pháp giảng bài sáng tạo, hiệu quả", bà Mai cho biết.

Theo bà Mai, các thầy cô trong trường luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, cách học mới bởi vậy nên bên cạnh thành tích xuất sắc của Đam, trong đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua toàn trường có 25 học sinh đạt điểm 10 các môn và 198 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên.

Ngoài Trần Xuân Đam có thành tích ấn tượng thì năm nay tỉnh Ninh Bình có Nguyễn Thái An (học sinh Trường THPT Kim Sơn A) là một trong chín thủ khoa toàn quốc đạt điểm 10 tuyệt đối cả ba môn khối A00 (toán - lý - hóa).

Cha phụ hồ, mẹ mù chữ, con thủ khoa - Ảnh 2.Mẹ phụ hồ mù chữ rưng rưng nước mắt ngày con gái đỗ đại học y

TTO - Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Đoàn Thị Thu muốn hét lên vui sướng giữa xóm nghèo. Chiều muộn, mẹ em - chị Lâm Thị Hồng - đi làm về, mâm cơm đã dọn sẵn. Bốn người ngồi vừa đủ trong nửa manh chiếu, nửa còn lại đã rách tơi tả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên