Cha là thần tượng

BẢO LỆ
BẢO LỆ

AT - Cha, không đơn thuần là người đàn ông trụ cột của gia đình, mà còn trở thành thần tượng của không ít bạn trẻ.

P76WZeqD.jpgPhóng to
Trương Yến Nhi bên người cha thần tượng của cô - Ảnh nhân vật cung cấp

Tâm lý như cha

Khi được hỏi về cha, Nguyễn Ngọc Anh - Trường ĐH Mở Hà Nội tếu táo: “Chắc không ai qua được cha mình về “độ” xì-tin đâu!”. Nói rồi cô bạn hào hứng khoe những tấm hình chụp hai cha con mà người xem không khỏi “mắt tròn mắt dẹt” trước những kiểu tạo dáng “xì-tin dâu” ở tuổi ngũ tuần của bác Tân (cha của Ngọc Anh). Cô bạn còn cho biết cha mình có cả nick Yahoo và Facebook, với những dòng trạng thái mà đọc vào không ai nghĩ chủ nhân của nó đã ở tuổi trung niên.

Ở tuổi bác Tân, sử dụng Facebook hay Yahoo không phải là chuyện dễ dàng. Khi cô con gái “rượu” sang Trung Quốc học tập, bác Tân tự mò mẫn làm quen với mạng xã hội – một phần gắn liền với cuộc sống giới trẻ ngày nay, mà như lời bác nói “để hiểu cuộc sống con mình, đặc biệt khi con ở xứ người”.

“Sợ mình ở bên đó cô đơn, tối đến cha thường online trò chuyện cùng mình. Nhìn cha qua webcam cần mẫn với từng con chữ, mình thấy thương cha lắm”, Ngọc Anh kể. Nhiều lúc gặp chuyện không vui, vừa đăng tải tâm trạng lên Facebook là cô bạn đã nhận được tin nhắn từ cha: “Tối nay cha con mình online tâm sự nhé!”. Những lời khuyên nhủ theo kiểu xì-tin của cha cho Ngọc Anh cảm giác cha thật gần gũi.

Ngày còn ở Việt Nam, có lần cô bạn cãi lại cha, ngẫm lại thấy mình có lỗi nhưng không thể mở lời với cha, Ngọc Anh bèn online Yahoo nói chuyện với cha, dù hai căn phòng chỉ cách nhau vài bước chân. “Cha bảo lớp trẻ như mình, đôi khi có những thứ khó nói bằng lời, thì hãy viết ra bởi cha luôn sẵn sàng đọc. Không phải nói là mình ngưỡng mộ và thương cha đến chừng nào đâu!”, Ngọc Anh xúc động.

Nước mắt của cha

Với Trương Yến Nhi - Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, cha là người suốt đời cô yêu thương và kính trọng.

Bởi cha từng hay nhắc nhở và la rầy Yến Nhi, cô bạn luôn nuôi trong đầu suy nghĩ rằng ông ghét bỏ mình, “chứ nào biết đâu đó là cách cha quan tâm”. Tình cảm cha con cứ như thế xa cách dần cho đến một ngày biến cố xảy đến với gia đình: mẹ bị bệnh nặng.

Những ngày mẹ ở bệnh viện là những ngày cha vất vả nhất: chạy đôn, chạy đáo để vừa chăm vợ trong bệnh viện, chăm con ở nhà. “Căn bệnh quái ác đang tàn phá cuộc đời mẹ nhưng cha luôn cố tìm cách trấn an chị em mình”, Yến Nhi nhớ lại.

Trong những tháng ngày ấy, một tay người đàn ông đã vun vén chu toàn cho gia đình mà không một lời ca thán: từ chăm lo ăn uống, vệ sinh cho vợ đến chăm sóc cho ba đứa con. Ông đã kiên cường gánh gồng tất cả khó nhọc trên vai mình cho đến tận giây phút vợ mình qua đời. “Ngày tiễn mẹ về thế giới bên kia, cha đã khóc - giọt nước mắt của người đàn ông vững chãi của gia đình đã rơi xuống cho vợ mình”, Nhi rưng rưng kể.

Mẹ mất rồi cha không đi bước nữa mà ở vậy nuôi ba chị em Nhi ăn học nên người. Vắng bàn tay của mẹ nhưng cha không để các chị em phải sống thiếu thốn điều gì. “Chính cha đã cho mình bài học về tính kiên cường, bền bỉ và yêu thương vô điều kiện. Bạn bè mình có thể ngưỡng mộ một chàng diễn viên điển trai, cô ca sĩ xinh đẹp…, nhưng với mình, cha là thần tượng mà không ai có thể đánh đổ được”, Nhi nói giọng chắc nịch.

B2F9UO8W.jpgPhóng to

Áo Trắng số 11 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BẢO LỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất