10/03/2017 11:06 GMT+7

Cha bị bệnh hiểm nghèo, 5 đứa trẻ có nguy cơ bỏ học

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Bị tai nạn bất ngờ, do không tiền chạy chữa nên sức khỏe người cha suy kiệt khiến năm đứa con có nguy cơ dở dang chuyện học.

Anh Hà Văn Nhâm, ở bản Nà Đang, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) bị u tế bào ở cổ tay nhiều năm nay, không có tiền phẫu thuật - Ảnh: Hà Đồng
Anh Hà Văn Nhâm ở bản Nà Đang, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) bị u tế bào ở cổ tay nhiều năm nay, không có tiền phẫu thuật - Ảnh: Hà Đồng

Cách đây vài năm, do sơ ý trong lúc đi rừng kiếm củi, anh Hà Văn Nhâm (37 tuổi), dân tộc Thái, trú tại bản Nà Đang, xã Lâm Phú, huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) bị ngã trượt dài xuống con dốc khiến cánh tay phải lúc chống đỡ xuống đất bị thương tích, đau đớn. Do gia cảnh nghèo khó, không có tiền chạy chữa nên anh chỉ băng bó sơ sài vết thương ở cổ tay bằng lá thuốc. 

Đến tháng 5-2016, khi vết thương  ngày càng trầm trọng, sức khỏe giảm sút, gia đình vội đưa anh đi Hà Nội để điều trị. Các bác sĩ kết luận anh Nhâm bị “u tế bào khổng lồ tái phát, phá hủy toàn bộ 1/3D và đầu dưới xương quay, xâm lấn phần mềm cổ tay bên phải”.

Vì không có tiền phẫu thuật và điều trị tiếp, nên anh xin ra viện rồi về nhà và không chạy chữa ở đâu nữa. Từ đó đến nay, do u tế bào ngày càng to khiến cho sức khỏe của anh yếu đi nhanh chóng.

Anh Nhâm chia sẻ: “Khối u ở cổ tay tôi ngày càng to lên, rỉ nước, sưng tấy, đau nhức thường xuyên. Những lúc đau quá tôi chỉ ước gì được bác sĩ cắt bỏ khối u quái ác này khỏi cánh tay. Ngặt nỗi nhà nghèo quá, không có mấy chục triệu đồng để đi bệnh viện phẫu thuật nên tôi đành bất lực …”.

Khối u tế bào ngày càng lớn ở cổ tay anh Hà Văn Nhâm làm anh mất sức lao động và đau đớn - Ảnh: Hà Đồng
Khối u tế bào ngày càng lớn ở cổ tay anh Hà Văn Nhâm làm anh mất sức lao động và đau đớn - Ảnh: Hà Đồng

Được biết, vợ chồng anh Nhâm sinh được năm đứa con (4 gái, 1 trai). Con gái lớn Hà Thị Xoan hiện đang học lớp 8, con gái thứ hai Hà Thị Sinh hiện học lớp 6. Hai con gái lớn đều có thể giúp đỡ được bố mẹ việc nhà, nhưng lại đang đi trọ học tại trung tâm xã nên mọi công việc ruộng nương, chăm sóc chồng ốm, con thơ đều đặt lên đôi vai gầy của chị Vi Thị Xuyến (vợ anh Nhâm).

Còn ba đứa con nhỏ của anh Nhâm đang học tiểu học và mầm non tại bản Nà Đang lại thường xuyên ốm đau vì nhà nghèo khó, ăn bữa đói, bữa no.

Ông Phạm Văn Nhị, chủ tịch UBND xã Lâm Phú, cho biết gia đình anh Nhâm thuộc diện hộ nghèo, khó khăn nhất bản Nà Đang. Chồng thì ốm đau, mất sức lao động, vợ thì sức yếu cũng phải cố gắng làm ruộng, làm nương kiếm lương thực nuôi cả gia đình bảy miệng ăn. Năm nào gia đình anh Nhâm cũng thiếu lương thực, bữa đói, bữa no. “Chúng tôi đang lo các cháu dở dang việc học”, ông Nhị chia sẻ.                                                     

Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của báo Tuổi Trẻ đăng tải các địa chỉ, hoàn cảnh cần giúp đỡ và thông tin phản hồi về sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bạn đọc có thể giới thiệu các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn bất ngờ... không còn khả năng tự giải quyết được để báo Tuổi Trẻ xác minh và đăng tải trên chuyên mục này.

Thông tin giới thiệu gửi qua email: nhipcaunhanai@tuoitre.com.vn hoặc ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

“Nhịp cầu nhân ái” mong nhận được sự chia sẻ từ quý bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về báo Tuổi Trẻ, “Nhịp cầu nhân ái” sẽ công khai sự giúp đỡ và cam kết trao tận tay người cần được giúp đỡ.

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 39973838.

Số tài khoản: * VND: 102010000118248, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM; chủ tài khoản: báo Tuổi Trẻ. * USD: 007.137.0195.845 * EUR: 007.114.0373.054.

Vui lòng ghi rõ: Nhịp cầu nhân ái - mã số 88, giúp đỡ gia đình anh Hà Văn Nhâm.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên