04/04/2013 02:03 GMT+7

Chờ người Anh lấy lại thể diện

VĨNH SAN
VĨNH SAN

TT - Rạng sáng 5-4 (giờ VN), ba CLB Chelsea, Tottenham và Newcastle sẽ ra sân tại lượt đi vòng tứ kết Europa League với trọng trách lấy lại thể diện cho nền bóng đá được xem là mạnh nhất châu Âu, sau khi các đội bóng Anh bị loại sạch tại Champions League.

TT - Rạng sáng 5-4 (giờ VN), ba CLB Chelsea, Tottenham và Newcastle sẽ ra sân tại lượt đi vòng tứ kết Europa League với trọng trách lấy lại thể diện cho nền bóng đá được xem là mạnh nhất châu Âu, sau khi các đội bóng Anh bị loại sạch tại Champions League.

Chelsea sẽ tiếp đón đội bóng đến từ Nga Rubin Kazan. Đây là trận đấu thứ ba của Chelsea trong vòng sáu ngày qua (Chelsea phải thi đấu năm trận trong vòng 13 ngày). Mục tiêu của Chelsea trong giai đoạn nước rút của mùa giải này là lọt vào tốp 4 Giải ngoại hạng Anh, cùng với đó là vô địch Europa League và Cúp FA. Điều này khiến các cầu thủ Chelsea sẽ phải chịu một cuộc tra tấn về thể lực và nếu không vượt qua rất có thể họ sẽ mất cả chì lẫn chài.

Một đội bóng khác đến từ London là Tottenham sẽ đối đầu với đối thủ đang có phong độ cao Basel (Thụy Sĩ). Đội bóng vô địch Thụy Sĩ này đang có chuỗi trận bất bại tại Giải vô địch Thụy Sĩ trong năm 2013 và chỉ thua hai trận kể từ khi HLV Murat Yakin lên nắm quyền vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, Tottenham tự tin sẽ đá bại Basel trên sân nhà nhờ phong độ cực tốt của tiền vệ Gareth Bale.

Đội bóng duy nhất của nước Anh phải làm khách ở lượt đi là Newcastle khi phải đến Bồ Đào Nha đối mặt với Benfica. Với Newcastle, màn trình diễn tươi sáng tại Europa League là cơ sở để họ quên đi phong độ nghèo nàn tại Giải ngoại hạng Anh (hiện Newcastle chỉ còn cách nhóm xuống hạng 3 điểm tại Giải ngoại hạng Anh). Trước trận đấu, HLV Alan Pardew hứa hẹn sẽ đánh sập “pháo đài” Benfica để mang lại niềm vui cho CĐV của mình.

VĨNH SAN

VĨNH SAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên