TT - Đứng áp chót bảng xếp hạng V-League mùa này, Đồng Tâm Long An đang hi vọng tân HLV Simon McMenemy sẽ giúp họ vượt qua khó khăn. Và thử thách đầu tiên chính là trận gặp chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vào chiều nay (20-3).
TĐCS Đồng Tháp trở về sân Cao Lãnh Trận gặp Hòa Phát Hà Nội lúc 16g hôm nay (20-3) là trận đầu tiên TĐCS Đồng Tháp được thi đấu trên sân nhà Cao Lãnh sau hai trận phải thi đấu trên sân Long Xuyên (An Giang) vì không kịp lắp giàn đèn. Dù có sự cổ vũ của khán giả nhà nhưng các cầu thủ Đồng Tháp không còn thứ “vũ khí” lợi hại mà họ từng có ở những mùa trước: cái nóng hừng hực mài mòn thể lực các đối thủ khi trận đấu bắt đầu lúc 15g30. Giờ đây, do có đèn nên trận đấu diễn ra muộn hơn 30 phút so với trước. Mặt khác, Hòa Phát Hà Nội không phải là đối thủ dễ xơi cho TĐCS Đồng Tháp trong trận đấu họ buộc phải thắng để “chào mừng” giàn đèn trị giá khoảng 15 tỉ đồng. Đây sẽ là trận đấu đáng xem bởi là cuộc đối đầu giữa hai chân sút Nigeria đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League 2011: Samson (6 bàn, TĐCS Đồng Tháp) và Timothy (4 bàn). N.Khôi |
Trên sân Pleiku chiều nay, tâm điểm của trận đấu chính là cuộc ra mắt của tân HLV McMenemy (cựu HLV trưởng đội tuyển Philippines) cùng Đồng Tâm Long An. Sau hai trận thua liên tục (1-2 trước B.Bình Dương và 1-4 trước Hà Nội T&T), gánh nặng đang đè lên vai HLV McMenemy.
Trong buổi tập trên sân Pleiku chiều 19-3, HLV McMenemy cho biết: “Tôi còn nhiều bỡ ngỡ khi vừa tiếp nhận đội Đồng Tâm Long An được vài ngày. Mặt khác, tôi cũng không biết nhiều về đối thủ Hoàng Anh Gia Lai ngoài băng ghi hình hai trận đấu họ thắng Hà Nội T&T 4-1, hòa V.Hải Phòng 1-1. Vì vậy, tôi không thể nói gì nhiều về đối thủ và chỉ cố gắng “đọc” trận đấu thật nhanh để có những điều chỉnh thích hợp. Ứớc muốn của tôi là Đồng Tâm Long An sẽ có điểm trong lần ra mắt của tôi tại V-League. Dù rất muốn làm thay đổi Đồng Tâm Long An nhưng tôi cần có thêm thời gian để làm quen với mọi việc...”.
HLV McMenemy chỉ vừa trải qua hai buổi tập làm quen với Đồng Tâm Long An. Dù vậy, vị HLV người Anh này cũng kịp chỉ ra những sai lầm cơ bản nơi hàng thủ. Đặc biệt là cặp trung vệ và hai tiền vệ phòng ngự thường phạm sai lầm trong việc giăng hàng ngang và không có người bọc lót.
Hai buổi tập vừa qua ông McMenemy đã dừng lại rất lâu để khắc phục nhược điểm ấy nhằm chống lại lối đá treo bóng bổng và đột phá thẳng vào trung lộ của Hoàng Anh Gia Lai.
Tiếc cho cả đôi bên khi ở trận cầu đinh tuần này cả hai đều không có đội hình mạnh nhất. Trong đó Hoàng Anh Gia Lai mất thủ môn số 1 Khổng Thanh Tú (thẻ đỏ), đội khách vắng tiền đạo Danny (ghi 3 bàn thắng) do trở về Tanzania chăm sóc cha đang bệnh nặng.
Tuy nhiên, mất mát của Hoàng Anh Gia Lai có phần nhẹ hơn khi trong đội hình của họ có bộ đôi tiền đạo lợi hại Evaldo (5 bàn) - Wanga (4 bàn).
Giám đốc điều hành Đồng Tâm Long An Phạm Phú Hòa cho biết: “Do HLV McMenemy chưa nắm bắt được sức mạnh của toàn đội cùng thế mạnh của từng cầu thủ nên ban huấn luyện phải tham mưu trong việc chọn đội hình xuất phát.
Trận này, Đồng Tâm Long An quyết có điểm nên chúng tôi sẽ tăng cường cầu thủ nhập tịch Lê Tostao vào đá tiền vệ hợp cùng ba ngoại binh quen thuộc là Barbi, Antonio và Ishamala”.
* Ở trận đấu sớm vòng 7 V-League diễn ra chiều 19-3, Hà Nội ACB cầm chân B.Bình Dương 3-3.
* Lịch thi đấu vòng 7 (ngày 20-3): Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tâm Long An (VTV3 THTT 16g), SHB Đà Nẵng - K.Khánh Hòa (VTC7, 16g), SLNA - Thanh Hóa (VCTV, 17g), V.Hải Phòng - Navibank Sài Gòn (VTC3, 16g), Hà Nội T&T - V.Ninh Bình (HTV, 16g30), TĐCS Đồng Tháp - Hòa Phát Hà Nội (16g).
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận