CH Czech nuôi hy vọng

TTO
TTO

TTO - Lượt trận thứ hai bảng A giữa Hy Lạp và CH Czech đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiên về phía CH Czech. Chiến thắng giúp CH Czech sống lại hi vọng giành vé vào tứ kết.

TTO - Lượt trận thứ hai bảng A giữa Hy Lạp và CH Czech đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiên về phía CH Czech. Chiến thắng giúp CH Czech sống lại hi vọng giành vé vào tứ kết.

Trần Minh Chiến bình luận: Sức cùng lực kiệt, Hy Lạp không thể gỡ hòa dù tạo được sức ép và cơ hội. Hụt hơi, Czech chỉ còn biết phòng ngự dày đặc để bảo toàn tỉ số mong manh. Một trận đấu không có nhiều điều để nói về chuyên môn.

Phút 90+3, trọng tài Stéphane Lannoy đã nổi còi cho trận đấu giữa Hy Lạp và CH Czech kết thúc. CH Czech đã sống lại hy vọng giành vé vào tứ kết khi đánh bại Hy Lạp 2-1.

Phút 85, vẫn là một thế trận giằng co. Hy Lạp chủ động tấn công để tìm bàn gỡ nhưng lực bất tòng tâm. Còn CH Czech chỉ mong sao trận đấu sớm kết thúc để bỏ túi trọn 3 điểm.

Phút 78, trong những phút vừa qua, Hy Lạp gây sức ép không ngừng về phía khung thành CH Czech. Nhưng như đã nói từ đầu, lối đá tạt cánh đánh đầu không gây được khó khăn cho hàng phòng ngự CH Czech nhưng không hiểu sao HLV Fernando Santos vẫn để các học trò của mình chơi với chiến thuật này.

Phút 70, Hy Lạp thay người cuối cùng với Mitroglou (11) vào thay cho Fortounis (22).

Phút 66, thêm một chiếc thẻ vàng nữa được trọng tài Stéphane Lannoy rút ra, lần này là giành cho tiền vệ Daniel Kolar sau pha phạm lỗi với Fortounis.

Trần Minh Chiến bình luận: Thật khó hiểu khi trong 15 phút đầu hiệp hai, Czech không thể đẩy cao đội hình, chơi quá thấp nên không còn gia tăng được sức ép như từng thành công trong hiệp một. Đá chậm thì sự hưng phấn lẫn đột biến không còn, do vậy rất dễ bị đối thủ gỡ hòa. Nhiệm vụ bắt buộc là phải thắng, chơi kiểu này, chẳng khác nào Czech đang đi dây tử thần. Tôi có cảm giác như Czech đang đi vào vết xe đổ của Hy Lạp trong hiệp một.

Phút 64, CH Czech thay người thứ hai với Tomas Pekhart vào thay cho Milan Baros.

Phút 57, với pha phạm lỗi nguy hiểm với Limbersky, tiền vệ Salpingidis đã phải nhận một chiếc thẻ vàng từ tay trọng tài Stéphane Lannoy.

Trần Minh Chiến bình luận: Hy Lạp vẫn không thay đổi lối chơi, nhưng họ có bàn thắng hết sức may mắn do lỗi của thủ môn Peter Cech. Anh nhào ra bắt bóng không dính. Hãy thông cảm cho người giữ thành này, chấn thương nặng ở đầu cách đây đôi năm đã và đang là nỗi ám ảnh với anh. Khi nhào ra bắt bóng, anh thấy bóng của đồng đội ập đến nên hoảng hốt để bóng tuột khỏi tay. Chỉ có dân đá bóng mới thông cảm cho nhau về tai nạn nghề nghiệp như vậy. Một lần bị trúng tên thì con chim nào cũng sợ cành cong!

Phút 53, xuất phát từ sai lầm đế ói bóng của thủ thành Petr Cech, tiền đạo mới vào sân thay người Theofanis Gekas đã nhanh chân đưa bóng vào khung thành bỏ trống, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Hy Lạp.

Trận đấu giữa Hy Lạp và CH Czech (bảng A) đã bắt đầu. Hy Lạp ra sân với trang phục toàn trắng, còn CH Czech ra sân với trang phục toàn đỏ. Ở hiệp 1 Hy Lạp là đội giao bóng trước. 

Đội hình ra sân của hai đội:

Hy Lạp: 1-Chalkias, 15-Torosidis, 2-Maniatis, 5-Papadopoulos, 20-Holebas, 22-Fortounis, 21-Katsouranis, 10-Karagounis, 14-Salpingidis, 16-Fotakis, 7-Samaras

CH Czech: 1-Petr Cech, 2-Selassie, 6-Tomas Sivok, 3-Michal Kadlec, 8-Limbersky, 13-Jaroslav Plasil, 19-Petr Jiracek, 17-Hübschman, 10-Rosicky, 14-Vaclav Pilar, 15-Milan Baros.

TTO

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất